xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những người "làm dâu trăm họ"

THANH NGA - CAO HƯỜNG

(NLĐO)-Họ là những cán bộ Công đoàn tận tâm, sẵn sàng nhận phần khó về mình để lo cho công nhân một cách tốt nhất

Những ngày cuối năm, dù bộn bề công việc chuyên môn nhưng bà Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nệm Vạn Thành vẫn tranh thủ thời gian để ghé thăm công trình xây dựng Mái ấm Công đoàn" của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy. Bà Hồng không quên nhắc nhở ê kíp thợ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để vợ chồng chị Thúy kịp dọn về nhà mới trước Tết.

Sát cánh cùng đoàn viên

Vợ chồng chị Thúy đều là công nhân của Công ty TNHH Nệm Vạn Thành, có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Chị Thúy có 2 con gái, con gái lớn bị phỏng cồn nặng từ nhỏ, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật trong và ngoài nước rất tốn kém. Sau thời gian dài điều trị, vết phỏng chưa hồi phục thì cuối năm 2019, lúc đang học lớp 11 cháu mắc bệnh ung thư máu và qua đời. Còn con gái thứ 2 của chị bị bại não từ nhỏ, nay đã 12 tuổi nhưng chỉ nằm 1 chỗ. Đồng lương công nhân của anh chị khá eo hẹp nên cuộc sống rất khó khăn. 

Chia sẻ khó khăn với gia đình chị, bên cạnh công tác chăm lo nhiều năm qua, mới đây Công đoàn cơ sở đã đề xuất LĐLĐ quận hỗ trợ kinh phí để xây mái ấm Công đoàn cho gia đình chị. Ngoài 110 triệu đồng của LĐLĐ quận và Tổ chức tài chính vi mô CEP hỗ trợ, bà Hồng còn vận động đoàn viên đóng góp trợ giúp thêm 40 triệu đồng để xây lại căn nhà đã xuống cấp cho gia đình chị.

Những người làm dâu trăm họ - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hồng, chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH nệm Vạn Thành (ngoài cùng bên phải) tại lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Thời điểm khởi công, con chị Thúy lên cơn động kinh phải nhập viện điều trị dài ngày. Thấy hai vợ chồng chị vừa đi làm vừa thay nhau trông con ở bệnh viện vất vả, cộng với việc không rành rẽ về việc xây nhà, bà Hồng đã chủ động đứng ra lo toan toàn bộ, từ việc lên thiết kế theo yêu cầu của vợ chồng chị Thúy đến việc thuê thợ thi công, mua vật liệu, giám sát công trình… "Về nhà mới khi Tết cận kề, vợ chồng tôi rất hạnh phúc và xúc động vì căn nhà khang trang và đúng ý nguyện của gia đình. Không thể nói hết sự biết ơn của gia đình tôi đối với tổ chức Công đoàn đặc biệt là sự giúp đỡ chí tình của chị Hồng"- chị Thúy xúc động 

Không chỉ chăm lo cho gia đình chị Thúy, để tập thể công nhân có cái Tết ấm áp trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, bà Hồng còn kiên trì thương lượng để doanh nghiệp đồng ý duy trì mức thưởng tết cho người lao động như mọi năm là 1 tháng thu nhập. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch, công ty không tổ chức tất niên như mọi năm nên bà đã thương lượng cùng doanh nghiệp tặng thêm các sản phẩm (gối kê đầu, kê cổ trị giá 600.000 đồng) để tăng giá trị phần quà tết cho công nhân ngoài phần quà tết của Công đoàn (350.000 đồng/phần).

 Ngoài ra, các công nhân khó khăn được Công đoàn chăm lo thêm 1 phần quà trị giá 500.000 đồng/người. Chị Sơn Thị Ngọc Lan, công nhân công ty, bày tỏ:"Kết thúc một năm sản xuất kinh doanh khó khăn chúng tôi vẫn có thưởng Tết và quà của Công đoàn. Số tiền thưởng và phần quà tết tuy không nhiều nhưng sự quan tâm chăm lo của doanh nghiệp và Công đoàn khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi Tết đến".

Nặng nợ với Công đoàn

Biết tin hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương có khả năng không có lương và thưởng Tết do doanh nghiệp gặp khó khăn kéo dài, các cán bộ LĐLĐ Gò Vấp, TP HCM lập tức rà soát, nắm bắt thông tin từ phía doanh nghiệp, Công đoàn và người lao động. 

Là người nắm rõ sự việc, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ cho biết công ty này gặp phải khó khăn trong suốt năm 2020 do dịch bệnh, đến tận thời điểm hiện tại, dù có đơn hàng nhưng tiến độ xuất hàng quá chậm khiến ban giám đốc công ty khốn đốn khi không thể xoay kịp nguồn tài chính để chi trả lương, thưởng cho người lao động. Hiểu được những khó khăn của công nhân khi chỉ còn vài ngày nữa là Tết, LĐLĐ quận đã lập tức xây dựng phương án để hỗ trợ và chỉ trong thời gian ngắn, 336 phần quà Tết với tổng số tiền 336 triệu đồng đã được chuyển xuống tận tay người lao động. Nhận phần quà kịp thời từ LĐLĐ quận, ai cũng rất vui mừng. Chị Nguyễn Thị Hồng Giang, công nhân công ty tâm sự: "Năm qua, công ty gặp quá nhiều khó khăn, để giữ được việc làm và tiền lương cho công nhân đã rất khó, chúng tôi cũng không dám đòi hỏi nhưng gánh nặng gia đình con cái còn nhỏ, cha mẹ già cần chăm sóc nên tôi cũng rất lo lắng. Có thêm sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, tôi thấy vững tâm hơn" 

Những người làm dâu trăm họ - Ảnh 2.

Công nhân Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương nhận hỗ trợ từ LĐLĐ quận Gò Vấp

Chứng kiến cảnh công nhân vui vẻ xếp hàng đợi đến lượt mình nhận quà, bà Yến cũng vui lây. Bà Yến nói: "Phần quà 1 triệu đồng từ LĐLĐ quận chỉ mang ý nghĩa động viên chứ không thể giải quyết hết khó khăn của anh chị em công nhân. Vì vậy, hôm xuống thăm công nhân và trao quà Tết, điều khiến tôi thấy nhẹ lòng nhất chính là ban giám đốc đã cam kết sẽ tìm mọi cách xoay xở để ứng lương tháng 1 và thưởng Tết với mức nửa tháng lương cơ bản cho người lao động là dù chồng chất khó khăn. Có lương và thưởng, người lao động sẽ có cái Tết ấm no hơn" 

Những người làm dâu trăm họ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp động viên công nhân Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương

Dấn thân vì người lao động

Nhìn lại một năm đầy biến cố do thiên tai, dịch bệnh khiến, bà Yến cho biết hoạt động của Công đoàn cũng thay đổi để ngày càng thiệt thực hơn, các cán bộ Công đoàn chấp nhận vất vả hơn, thực hiện nhiều chương trình mới để hỗ trợ công nhân. Tiêu biêu như chương trình hỗ trợ công nhân bị mất việc, chương trình vận động chủ nhà trọ giảm giá phòng cho công nhân bị ảnh hưởng do dịch, tặng suất cơm trưa cho công nhân ở trọ trong thời gian giãn cách xã hội hay tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân… Từng theo đoàn cán bộ LĐLĐ quận đi khắp các nhà trọ để vận động chủ nhà trọ giảm giá phòng và trao hàng trăm suất cơm đến từng công nhân, chúng tôi mới thấu hiểu tâm huyết và tấm lòng của đội ngũ cán bộ Công đoàn dành cho công nhân. Họ đã không ngại khó, không ngại vất vả, gác lại việc riêng để công nhân được hỗ trợ tốt nhất. Trong dịp Tết Tân Sửu năm nay, các cấp Công đoàn quận đã chăm lo cho hơn 21.000 đoàn viên với số tiền trên 3,8 tỉ đồng. "Hoạt động Công đoàn đã ngấm vào máu thịt của anh em chúng tôi, vì vậy chỉ khi nào tất cả công nhân an tâm nghỉ Tết thì chúng tôi mới hết lo"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo