xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giúp đoàn viên theo đuổi ước mơ

Bài và ảnh: THANH NGA

Những phần học bổng nghĩa tình đã được các cấp Công đoàn TP HCM trao tận tay đoàn viên nhằm động viên họ phấn đấu theo đuổi ước mơ

Đang theo học ngành kiến trúc, Đại học Văn Lang thì gia đình xảy ra biến cố lớn khiến con đường học hành của chàng trai trẻ Lý Bính Chương trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cha bị tai biến, mất sức lao động, mẹ lúc đó cũng đã nghỉ hưu nên gánh nặng chăm sóc gia đình đè nặng lên vai Chương. Nhiều lần Chương muốn nghỉ học để đi làm lo cho gia đình. Thế nhưng được cha mẹ khuyên ngăn, Chương đã không bỏ cuộc.

Động viên kịp thời

Xin vào làm bảo vệ tại Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nam Thiên Long (quận 6), mong muốn của Chương là có tiền trang trải học phí và lo cho gia đình.

Thông cảm với hoàn cảnh của Chương nên ban giám đốc công ty đã sắp xếp công việc linh hoạt theo lịch học để anh vừa có thể theo đuổi việc học vừa chăm sóc cho cha mẹ. Ban ngày đi học, ban đêm trực ca, áp lực về thời gian rất nặng nề nhưng Chương vẫn chăm chỉ, kiên trì theo đuổi suốt 2 năm. Anh cũng tận dụng thời gian ở nhà để phụ mẹ chăm sóc cha. Chí tiến thủ và lòng hiếu thảo của Chương khiến nhiều đồng nghiệp ở công ty nể phục. Ghi nhận nỗ lực của anh, mới đây, LĐLĐ quận 6, TP HCM và ban giám đốc công ty đã hỗ trợ một suất học bổng trị giá 1,8 triệu đồng. "Dù rất vất vả nhưng tôi may mắn được ban giám đốc và các anh chị đồng nghiệp hỗ trợ. Phần học bổng này có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với cá nhân tôi" - anh Chương nói.

Giúp đoàn viên theo đuổi ước mơ - Ảnh 1.

Ông Ngô Thanh Bắc - Chủ tịch LĐLĐ quận 6, TP HCM - trao học bổng Công đoàn cho đoàn viên

Một đồng nghiệp của Chương là anh Trần Nhĩ Khang cũng được nhận học bổng đợt này. Khang hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Gia đình khó khăn, lại đông anh em nên cha mẹ Khang không có khả năng lo cho các con học lên cao. 4 anh em Khang đều vừa đi học vừa đi làm để có tiền trang trải học phí. Khang kể, anh rất may mắn khi vừa chân ướt chân ráo từ Bình Thuận vào TP HCM để học tập đã được nhận vào làm việc tại công ty. Suốt 3 năm qua, công ty đã sắp xếp công việc phù hợp với lịch học để anh vừa có thể học tốt vừa hoàn thành nhiệm vụ. Anh cũng được công ty hỗ trợ chi phí ở trọ nên đã bớt được nhiều gánh nặng, từ đó tập trung làm việc và học hành. Nhận được học bổng Công đoàn trị giá 2,2 triệu đồng từ LĐLĐ quận 6, Khang rất bất ngờ và xúc động. "Năm học cuối, chi phí học tập cũng nhiều hơn nhưng những tháng qua, dịch bệnh khiến thu nhập giảm sút nên tôi rất lo lắng. Nhận được học bổng, tôi cảm thấy ấm lòng" - Khang tâm sự.

San sẻ gánh nặng học phí

Chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cảnh do tổ chức Công đoàn TP HCM khởi xướng đã rất thành công khi tiếp sức hàng chục ngàn con em người lao động đến lớp. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, chương trình được duy trì suốt nhiều năm qua và những năm gần đây, chương trình này tiếp tục mở rộng khi hướng đến mục tiêu san sẻ một phần gánh nặng học phí cho những đoàn viên có nguyện vọng nâng cao trình độ.

Hai năm liền được LĐLĐ quận 8, TP HCM tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh (1,3 triệu đồng/suất) dành cho đoàn viên vượt khó, chị Huỳnh Thị Kim Thủy, giáo viên Trường Mầm non Thỏ Ngọc rất vui vì hành trình đến trường của mình luôn được tổ chức Công đoàn đồng hành, hỗ trợ. Chị Thủy đã tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm non và làm việc tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc được hơn 3 năm. Trong quá trình làm việc, chị luôn mong muốn được học tập nâng cao trình độ để cống hiến nhiều hơn cho công tác giáo dục. Vì vậy, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, chồng làm thợ hồ, thu nhập không ổn định, bản thân chị là trụ cột chính trong gia đình, chị vẫn quyết tâm theo học tại Trường Đại học Vinh (chuyên ngành sư phạm mầm non).

Vừa học vừa làm, lúc nào chị cũng bận rộn song chị nỗ lực để hoàn thành tốt mọi việc. Chị kể: "Chỉ còn một năm nữa tôi sẽ ra trường. Nhìn lại quá trình học tập của mình, tôi rất hạnh phúc khi được gia đình, nhà trường, đồng nghiệp, đặc biệt sự giúp sức của tổ chức Công đoàn khiến tôi có thêm động lực để phấn đấu".

Cùng với chị Thủy, anh Võ Ngọc Nhân cũng là một trong số đoàn viên được LĐLĐ quận 8 tặng học bổng đợt này. Anh Nhân công tác tại Bệnh viện quận 8 hơn 10 năm, với mong muốn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, anh đã quyết tâm học liên thông lên đại học, chuyên ngành điều dưỡng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Vừa học vừa làm để phụng dưỡng cha mẹ đã mất sức lao động và nuôi 2 con nhỏ đang độ tuổi ăn học, anh Nhân phải nỗ lực rất nhiều. Vợ anh là nhân viên y tế của trường mầm non, có thu nhập thấp nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Vì vậy khi được LĐLĐ quận 8 hỗ trợ một phần chi phí học tập, anh rất bất ngờ. Phần học bổng giá trị không quá lớn nhưng sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn khiến anh cảm thấy được khích lệ để tiếp tục hành trình đến giảng đường. 

“Vừa học vừa làm là một hành trình vất vả. Do vậy, sự hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn đã tiếp thêm động lực, giúp chúng tôi chuyên tâm theo đuổi việc học” - anh Trần Nhĩ Khang nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo