xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia đình Công đoàn vui như Tết

NGÂN HÀ - THANH NGA

Sự động viên, sẻ chia ân cần, chân thành từ lãnh đạo Thành ủy TP HCM và tổ chức Công đoàn TP tại ngày hội khiến công nhân cảm thấy ấm lòng

500 gia đình công nhân (CN) đã dự buổi họp mặt Gia đình Công đoàn (CĐ) đón Tết cổ truyền do LĐLĐ TP HCM tổ chức tối 25-1 tại Cung Văn hóa Lao động. Đến chia vui với các gia đình CN có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP; bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP...

Ấm áp tình cảm gia đình

Sự đón tiếp chu đáo và những lời chúc tốt đẹp nhất từ lãnh đạo Thành ủy và tổ chức CĐ TP đã khiến 500 CN dự ngày hội cảm thấy hạnh phúc, thêm vững tin vào tương lai. Như được về nhà là suy nghĩ chung của tất thảy CN.

Đây là năm thứ hai gia đình anh Nguyễn Thanh Diệp, CN Công ty TNHH SX-XD-TM Đồng Tâm (huyện Bình Chánh, TP HCM), được hưởng một cái Tết ấm áp, không còn lo lắng về bệnh tim của con. Khi biết gia đình mình được mời tham dự buổi họp mặt, vợ và các con anh Diệp đều háo hức nên dù nhà ở tận huyện Bến Lức, tỉnh Long An, anh cũng tranh thủ về sớm để chở ba mẹ con đến tham gia. Bé Nguyễn Thị Thanh Hằng (hơn 2 tuổi tháng tuổi), con của anh chị - một trong những trường hợp được mổ tim miễn phí đầu tiên trong chương trình “Trái tim nghĩa tình” của LĐLĐ TP, sau hơn một năm sức khỏe đã khá hơn, nét mặt hồng hào và nụ cười trong sáng. “Sức khỏe của bé là món quà quý giá nhất mà tổ chức CĐ đã mang lại cho vợ chồng tôi. Giờ đây, vợ chồng tôi có thể gạt bỏ lo lắng để cùng nhau cố gắng làm việc, vượt qua khó khăn. Tôi rất cảm động vì những lúc khó khăn nhất, gia đình luôn nhận được sự tiếp sức của CĐ TP” - anh Diệp tâm sự.

 

Lãnh đạo TP HCM và Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng xẻ dưa hấu với công nhân tại buổi họp mặt Gia đình Công đoàn Ảnh: THANH NGA
Lãnh đạo TP HCM và Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng xẻ dưa hấu với công nhân tại buổi họp mặt Gia đình Công đoàn Ảnh: THANH NGA

 

Đến dự chương trình từ rất sớm, vợ chồng chị Lưu Hồng Hạnh, CN Công ty May Minh Hoàng (quận Gò Vấp, TP HCM), rất vui khi nhìn hai con nhỏ vui đùa và thưởng thức chương trình văn nghệ đầu giờ. Với chị Hạnh, đây là “Tết của gia đình” bởi suốt một năm qua, chị đã trải qua rất nhiều khó khăn, bản thân chị bị bệnh tim, phải mổ gấp trong khi doanh nghiệp (DN) gặp khó trong sản xuất dẫn đến giảm giờ làm; công việc của chồng chị cũng không ổn định thu nhập giảm đi rất nhiều. Nhờ sự động viên, hỗ trợ của CĐ cơ sở và LĐLĐ TP, tháng 7-2013, chị đã được phẫu thuật tim miễn phí. Chị tâm sự: “Lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã được DN, CĐ, nhất là anh em đồng nghiệp, động viên tinh thần và tiếp sức kịp thời. Vượt qua bệnh tật và thêm vững tin vào cuộc sống, với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong năm. Trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được”.

Món quà tinh thần vô giá

Không quen mà gặp, cùng được chuyện trò chuyện nghề, chuyện nhà, tất cả điều ấy đã khiến số đông CN tham dự ngày hội rất hạnh phúc, xem đó là món quà tinh thần vô giá trước thềm năm mới.

Lần đầu tiên tham gia chương trình, gia đình chị Huỳnh Thị Nguyên và anh Nguyễn Trọng Hiếu, cùng làm việc tại Công ty TNHH Bửu Lợi (huyện Củ Chi, TP HCM), nôn nao nên đi từ rất sớm. Mấy tháng nay, công ty thiếu việc nên thu nhập của anh chị cũng giảm sút. Cùng đi với anh chị là cậu con trai giữa 9 tuổi và con trai nhỏ 6 tháng. Gia đình chị chỉ có 1 chiếc xe máy nên cậu con trai lớn phải ở nhà. “Được mời dự chương trình họp mặt Gia đình CĐ, chúng tôi rất bất ngờ. DN gặp khó khăn, cứ tưởng không có Tết, vậy mà phút cuối lại được tổ chức CĐ quan tâm, động viên. Sự sẻ chia kịp thời của tổ chức CĐ TP đã giúp gia đình tôi tạm quên đi khó khăn trước mắt” - chị Nguyên bộc bạch. Lần đầu được ba mẹ dẫn lên TP ăn Tết sớm, hai đứa con của anh chị rất vui, cứ tung tăng chân sáo khiến nhiều cán bộ CĐ chuyên trách cũng vui lây.

 

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, thăm hỏi đại diện một gia đình công nhân tại buổi họp mặt Ảnh: HỒNG ĐÀO
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, thăm hỏi đại diện một gia đình công nhân tại buổi họp mặt Ảnh: HỒNG ĐÀO

 

Nhận chiếc hồng bao lì xì do các lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP tặng, bé Nguyễn Hoàng Tuấn, con của anh Nguyễn Thanh Hương (Công ty Liên doanh Power Bowl Việt Nam, quận 1, TP HCM) và chị Đồng Thị Thúy Thời (Công ty Nikkiso, KCX Tân Thuận, quận 7, TP HCM), rất phấn khởi: “Mẹ ơi, năm nay con có lì xì rồi. Vui, vui quá”. Anh Hương quê ở Hà Tĩnh, chị Thời quê ở Quảng Ninh và 2 năm liền, anh chị chưa có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. “Những CN xa quê như chúng tôi thấy rất ấm lòng khi được tổ chức CĐ tổ chức họp mặt, lãnh đạo TP đến chúc Tết, tặng quà và động viên”.

Chia vui với các gia đình CN, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, gửi lời động viên: “Tổ chức nhiều năm qua, chương trình họp mặt 500 gia đình CN, mong muốn của LĐLĐ TP là đem đến một cái Tết ấm áp và ý nghĩa cho anh chị em, những người không may bị mất việc làm, gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Năm 2014, LĐLĐ TP hy vọng anh chị em CN tiếp tục nỗ lực cùng DN vượt qua khó khăn. Trong hoàn cảnh nào, tổ chức CĐ TP sẽ luôn sát cánh cùng các anh chị”. 

 

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM: 

Đáng quý!

TP HCM cùng cả nước vừa trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó có sự đóng góp  không nhỏ của giai cấp CN, TP HCM đã đạt được nhiều thành tựu. Thành ủy trân trọng những nỗ lực vượt khó của đội ngũ CN và tổ chức CĐ TP. Với vai trò đại diện, tổ chức CĐ TP luôn sát cánh và cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CN, giúp họ trụ vững trong khó khăn. Điều đó đáng quý.

 

“Chương trình họp mặt Gia đình CĐ không chỉ chăm lo cho các gia đình CN khó khăn mà thể hiện tổ chức CĐ TP luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Tổ chức CĐ không chỉ mang đến cho CN một mùa Xuân ấm áp mà còn là một gia đình lớn luôn dõi theo, đồng hành với người lao động trong mọi khó khăn”.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo