xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấm áp như Tết ở nhà

Bài và ảnh: Hồng Đào

Được ăn bữa cơm cuối năm cùng lãnh đạo trung ương, thành phố; được tặng quà, lì xì… khiến nhiều công nhân xa quê thấy ấm lòng

600 công nhân (CN) tham dự chương trình “Vui Tết cùng CN” vào ngày 5-2 tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên là 600 hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có điểm chung đều là CN khó khăn và phải đón Tết xa nhà. Chương trình do Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM phối hợp cùng Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP - đã vui Tết cùng CN.

Tết này vui hơn

Vào TP HCM làm việc hơn 3 năm nhưng chị Nguyễn Thị Thắm, CN Công ty Sung Shin (KCX Linh Trung 1), vẫn chưa biết Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên ở đâu. “Khi nhận được thư mời, tôi cứ mong mãi cho đến ngày tổ chức chương trình để được đến Suối Tiên vui chơi, nhận quà. Sáng nay tôi dậy rất sớm để vào công ty đi với các anh chị em khác chứ cũng không biết đường đi”- chị Thắm bộc bạch. Đây cũng là cái Tết thứ 3 cô CN quê ở Hà Tĩnh này đón Tết xa nhà. Khi được hỏi ước mơ trong năm mới là gì, Thắm chia sẻ chị chỉ mong công ty có nhiều đơn hàng, thu nhập khá hơn để chị và nhiều CN khác có thể sum vầy với gia đình, người thân trong dịp Tết cổ truyền.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - tặng quà cho công nhân
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - tặng quà cho công nhân

Nhắc đến Tết, ánh mắt chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Sang, CN Công ty Yujin Vina (KCX Linh Trung 1, TP HCM), đượm buồn. Từ TP HCM về Cà Mau không xa lắm nhưng đây là năm thứ 3, Sang cùng 2 em trai ăn Tết xa nhà. Không có ruộng đất, gia đình Sang sống vào nghề nuôi vịt chạy đồng. Rồi đồng trống, không có lúa cho vịt ăn, vịt ốm không đẻ được, ba má Sang mắc nợ hơn 80 triệu đồng. Là anh lớn nhất, Sang dắt 2 em lên TP HCM tìm việc. Sang làm việc cho Công ty Yujin Vina, em trai kế làm cho một xưởng gỗ tư nhân còn cậu em út 9 tuổi gửi vào lớp học tình thương. “Tiền xe đi lại ăn uống tốn kém lắm nên mấy anh em ở lại để gửi tiền về phụ ba má trả nợ. Mấy năm trước, ngày Tết, các phòng trọ vắng tanh, 3 anh em chỉ biết nằm trong phòng xem ti vi. Năm nay, có tiền lì xì, tôi mua thịt, dưa về để cùng ăn Tết với các em” - Sang tâm sự.

Vơi đi nỗi buồn

Từ Thanh Hóa vào TP HCM làm việc hơn 10 năm nhưng chị Bùi Thị Luyến, CN Công ty Kollan (KCX Linh Trung 1), chỉ ăn Tết cùng gia đình một lần duy nhất. “Nhiều khi hai vợ chồng nói vui hay là mình cứ bắt xe về đi, mọi chuyện tới đâu thì tới nhưng rồi lại nhớ đến tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học cho con… bủa vây nên không dám làm liều. Chỉ mong có nhiều chương trình chăm lo thế này để những CN xa xứ vơi đi nỗi buồn nhớ nhà, nhớ quê” - chị Luyến mong ước.

Mỗi CN tham dự chương trình được nhận một phần quà trị giá 300.000 đồng cùng 200.000 đồng tiền lì xì. Đặc biệt, họ còn được dự một bữa cơm thân mật với đủ hương vị Tết như thịt kho hột vịt, bánh tét, dưa kiệu, tôm khô, dưa cải, chả giò, thịt đông, canh măng, dưa hấu… Anh Hà Văn Lợi, CN Công ty Nidec Servo (Khu Công nghệ cao), tâm sự: “Tôi thấy thật hạnh phúc khi được ăn một bữa cơm với bạn bè, đồng nghiệp và các vị lãnh đạo trong không khí ấm áp như một gia đình”.

Mong công nhân nâng cao trình độ mọi mặt

Theo ông Tất Thành Cang, năm 2015, kinh tế TP HCM phát triển mạnh, vững chắc. Thành công này là nhờ sự chung sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đóng góp của đội ngũ CN. Trong năm mới, Thành ủy TP mong muốn CN tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề; có ý thức vươn lên, đoàn kết, sáng tạo, có tác phong công nghiệp; các doanh nghiệp cũng tiếp tục quan tâm đến tiền lương, thưởng, chất lượng bữa ăn, phúc lợi cho CN.

 

Không có bữa ăn dưới 15.000 đồng

Ông Đặng Ngọc Tùng bày tỏ: Tổng LĐLĐ Việt Nam rất biết ơn lãnh đạo TP HCM đã luôn quan tâm, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng chăm lo cho CN; cảm ơn các doanh nghiệp dù khó khăn cũng đã chung sức cùng tổ chức Công đoàn chăm lo lương thưởng, phúc lợi cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc đóng BHXH, chăm lo bữa ăn, thu nhập cho người lao động. Tôi hy vọng trong năm 2016, tất cả doanh nghiệp đều đóng BHXH đầy đủ, quan tâm đến chất lượng bữa ăn, không còn cảnh CN bị ngộ độc, đặc biệt phấn đấu không có bữa ăn dưới 15.000 đồng/người/bữa.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo