xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái "mũ nồi xanh" tại châu Phi

Dương Ngọc - Quang Tuyển

(NLĐO) - Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei có 21 nữ quân nhân, họ là những "bông hồng xanh", những đóa hoa tươi thắm của Đội Công binh số 1 Việt Nam

Thông tin từ Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei (UNISFA) cho biết hướng tới chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2023), 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3, Chi hội Phụ nữ Đội Công binh số 1 Việt Nam đã và đang đẩy mạnh các hoạt động thiết thực và hiệu quả như tiếp tục làm tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao.

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 1.

Các nữ quân nhân trong đội hình Đội Công binh số 1 Việt Nam

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei có 21 nữ quân nhân, họ là những "bông hồng xanh", những đóa hoa tươi thắm của Đội Công binh số 1 Việt Nam.

Các chị đã tích cực tham gia luyện tập và thi đấu giành kết quả cao nhất trong Hội thao thể dục thể thao do Phái bộ UNISFA tổ chức. Các chị đã hăng hái đăng ký các nội dung thi đấu như: Bắn súng, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, qua đó thể hiện nét đẹp khỏe khoắn, năng động của người phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt, với bản tính chịu thương chịu khó, đảm đang tháo vát, Chi hội Phụ nữ Đội Công binh cùng với đoàn thanh niên tích cực tham gia đẩy mạnh mô hình hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho người dân bản địa. Kỹ thuật, kinh nghiệm trồng cây nông nghiệp của Đội Công binh đã được các thầy, cô giáo và các em học sinh trường cấp 3 Abyei tiếp thu và lan tỏa đến các hộ gia đình và người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, sau buổi tham quan, học tập của các thầy, cô giáo và học sinh tại vườn rau của đội công binh, sau đó là qua các buổi thực tế, chị em phụ nữ cùng đoàn viên mang giống cây như cà chua, bí đỏ, rau lang... trồng một vườn rau xanh tại Trường cấp 3 Abyei, đến nay mô hình vườn cây nông nghiệp Việt Nam đã được một số hộ gia đình người dân bản địa áp dụng và thành công, bước đầu giúp cung cấp được nguồn rau củ quả. Các vườn rau đó đã thu hút được sự quan tâm của chính quyền địa phương, già làng trưởng bản và cả linh mục nhà thờ, họ mong muốn có nhiều vườn rau, củ quả như vậy trên đất Abyei...

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 2.

Các nữ quân nhân cùng người dân địa phương chăm sóc rau xanh tại trường cấp 3 Abyei

Đáp lại đề nghị của địa phương, dưới sự chỉ đạo của Đội công binh, Chi hội phụ nữ tiếp tục cùng với đoàn thanh niên đẩy mạnh, tham gia hỗ trợ mở rộng mô hình này đến nhiều hơn nữa các gia đình người dân bản địa, qua đó góp phần tạo nên một phong trào trồng cây nông nghiệp để tự cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

Dù khó khăn vất vả nhưng nụ cười luôn nở trên môi, các chị thực sự là những làn gió trong trẻo, góp phần làm dịu mát cuộc sống vốn vất vả thiếu thốn tại khu vực Abeyi, nơi mà xung đột kéo dài, nghèo nàn, lạc hậu, chỉ có nắng nóng khô rát và gió cát... Hình ảnh 21 chị em phụ nữ Đội Công binh số 1 thân thiện, chịu thương, chịu khó luôn nhận được sự yêu mến của người dân địa phương cũng như bạn bè quốc tế, các chị là đại diện cho phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

21 nữ quân nhân trong Đội Công binh số 1 Việt Nam tham gia đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như: Quân y, hậu cần, tài chính, văn thư bảo mật, quân lực, hành chính...; đó là những vị trí góp phần quan trọng đảm bảo cho Đội Công binh Việt Nam hoạt động tại phái bộ, nơi mà mọi điều kiện đều vô cùng thiếu thốn và khó khăn, công việc thực sự rất vất vả. Nhưng dù ở bất cứ vị trí, cương vị công tác nào các chị cũng luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của bản thân, chủ động khắc phục khó khăn; đoàn kết, gắn bó, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giao phó.

Không quản ngày nắng hay ngày mưa chăm lo từng bữa ăn cho bộ đội, các chị làm công tác hậu cần đã tích cực tìm tòi, sáng tạo, cải tiến phương thức chế biến các loại thực phẩm đông lạnh đươc cấp phát thành các món ăn mang hương vị quê nhà, phù hợp hơn với khẩu vị của người Việt Nam. Đồng thời, các chị cũng luôn chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các khâu từ tiếp nhận, bảo quản cho đến chế biến, góp phần nâng cao sức khoẻ cho bộ đội, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài việc bảo đảm hậu cận thường xuyên tại đơn vị thì các chị cũng luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia bảo đảm hậu cần cho các lực lượng đi làm nhiệm vụ xa đơn vị.

Đối với các chị làm công tác quân y luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, tích cực phấn đấu "vừa hồng vừa chuyên", nắm vững chuyên môn, làm chủ trang thiết bị, xác định tốt trách nhiệm, luôn có thái độ phục vụ tận tụy, chăm lo sức khoẻ tốt nhất cho bộ đội. Các chị không quản ngày đêm ở đơn vị hay trên công trường đảm bảo sơ cứu, cấp cứu và điều trị an toàn. Đồng thời tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các dịch bệnh không để phát sinh lây lan trong đơn vị; góp phần bảo đảm quân số khoẻ tham gia công tác cao.

Các chị làm công tác tài chính, văn thư, lễ tân, hành chính tích cực học tập, tìm tòi, say mê, sáng tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ các trang bị, phương tiện hiện có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; thu chi tài chính rõ ràng, chuyển nhận công văn tài liệu chính xác, bí mật, an toàn; phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chỉ huy các cấp trong mọi tình huống.

Không những hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao các chị còn là những hạt nhân xung kích tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Đội công binh, nhất là các hoạt động giao lưu đối ngoại, dân vận, hoạt động nhân đạo từ thiện…. Tuy là lần đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nhưng với những kiến thức đã được trang bị và trình độ năng lực của bản thân, chỉ sau một thời gian ngắn đến phái bộ, các chị đã không còn tâm lí rụt rè nữa mà thay vào đó là sự chủ động, bản lĩnh trong xử lí các tình huống khó khăn. Trong hoạt động đối ngoại, giao tiếp, ứng xử, các chị luôn thể hiện sự niềm nở, hiếu khách nhưng vô cùng tự tin, duyên dáng và lịch thiệp. Luôn đề cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, mỗi chị là một tuyên truyền viên làm lan tỏa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh do Đội Công binh số 1 cung cấp:

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 3.

Các nữ quân nhân đón khách trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Công hòa XHCN Việt Nam

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 4.

Các nữ quân nhân đón khách trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Công hòa XHCN Việt Nam

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 5.

Nữ quân nhân trong đội hình đón Tư lệnh Phái bộ UNISFA

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 6.

Các nữ quân nhân đón đoàn khách quốc tế đến từ NewYork (Mỹ) thăm và kiểm tra đơn vị

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 7.

Các nữ quân nhân đón đoàn khách quốc tế đến từ NewYork (Mỹ) thăm và kiểm tra đơn vị

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 8.

Chỉ huy Đội công binh đối thoại với các nữ quân nhân

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 9.

Chụp ảnh cùng Tư lệnh Phái bộ

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 10.

Các nữ quân nhân đón tiếp người dân đến khám bệnh

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 11.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 12.

Các nữ quân nhân giúp đỡ người dân trồng rau xanh

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 13.

Chị em chăm lo bữa ăn cho đồng đội

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 14.

Các nữ quân nhân giúp đỡ người dân trồng rau xanh

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 15.

Hướng dẫn thầy trò trường cấp 3 Abyei trồng rau củ, quả

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 16.

Hướng dẫn thầy trò trường cấp 3 Abyei trồng rau củ, quả

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 17.
Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 18.

Các chị là những "bông hồng xanh" của Đội Công binh số 1 Việt Nam trên đất châu Phi

Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 19.
Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 20.
Ngày 8-3 đặc biệt của các cô gái mũ nồi xanh tại châu Phi - Ảnh 21.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo