Vẫn là phong cách pop đẹp, buồn và lãng mạn vốn gắn liền với Ngọc Anh, nhưng ở "Đóa hoa nở muộn", giọng hát của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh đã nhiều chiêm nghiệm hơn sau những biến cố cuộc sống. Nhạc sĩ Đỗ Bảo, người được coi là tri kỷ trong âm nhạc của Ngọc Anh nhận xét, cô đã trưởng thành, mặn mà so với trước từ cách xử lý bài hát đến việc tiết chế, giảm bớt nhược điểm. Giọng hát của cô được ví như một bông hoa đẹp, dù nở có muộn màng nhưng tràn đầy sắc và hương.
"Đóa hoa nở muộn" có nhiều nhạc phẩm buồn
Nếu ở "Thế giới tuyệt vời", những ca khúc rất tươi sáng thì album này lại nhiều nhạc phẩm buồn. Có lẽ là dư âm sau cuộc hôn nhân thất bại. Nghe album, khán giả sẽ dễ nhận thấy cảm giác đổ vỡ, mất mát, có khi là một tình cảm mong manh không chắc chắn (Mong một ngày anh nói), một tình yêu đã mất (Đêm mưa), tiếc nuối về điều đẹp đẽ đã mất đi (Trăng dưới chân mình)... Nhưng bên cạnh nỗi buồn, vẫn là niềm tin vào tình yêu đẹp và chân thành như trong các bài hát Phút giây ban đầu, Chỉ có mình em, Sẽ mãi yêu em, Bốn mùa trong anh. Tâm sự về hình ảnh đóa hoa nở muộn trong album, Ngọc Anh chia sẻ, phần nào đó, đóa hoa ấy cũng là cô khi bước sang tuổi ba mươi, đủ đằm thắm, chiêm nghiệm. Tuy nở muộn, nhưng vẫn đang chờ đợi một cái gì mới hơn, một bến đỗ, một tình yêu chẳng hạn.
Để có đứa con đứa con tinh thần mới này ngoài nỗ lực
miệt mài của nữ nghệ sĩ xin đẹp, còn có sự giúp đỡ chân thành của nhiều “đại gia”
Đầu tư khoảng gần 600 triệu cho đóa hoa nở muộn của mình, Ngọc Anh cho biết ngoài nỗ lực của cô, còn có sự giúp đỡ của những người bạn, hoàn toàn trên phương diện tình cảm. Những người bạn ấy, phần lớn đều là những người thành đạt, xét ở góc độ nào đó, có thể coi họ là đại gia. Nhưng với cô, đó chỉ là những người bạn chân thành, sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí còn giúp đỡ giấu tên vì sợ người ngoài suy nghĩ. Điều Ngọc Anh cần, không phải là đại gia, mà là một tình cảm chân thành, một bến đỗ cho cuộc sống. Đơn giản, bởi cô tin mọi thứ mình sẽ đều có thể làm được.
Ngọc Anh luôn tin tưởng mọi thứ mình sẽ đều có thể làm được