xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi kịch bán đảo Iberia

Trần Đoàn

Chỉ sau lượt trận mở màn 2 đội ở bán đảo Iberia để lọt lưới tổng cộng 9 bàn. Trong đó, đội của Cristiano Ronaldo nhận thêm 1 thẻ đỏ và có 2 trụ cột bị chấn thương sau trận đại bại 0-4 trước Đức rạng sáng 17-6

Brazil có vẻ là “miền đất chết” với 2 đội tuyển bán đảo Iberia. Cũng giống như Tây Ban Nha thua sốc Hà Lan 1-5 ở bảng B, Bồ Đào Nha (BĐN) rạng sáng 17-6 thảm bại trước Đức tại bảng G vì những màn “tự sát” của hàng thủ.

Hậu vệ phải J. Pereira kéo ngã Goetze khiến BĐN chịu phạt đền và Mueller mở tỉ số. Vua phá lưới World Cup 2010 sau đó ghi thêm 2 bàn nhờ tận dụng tốt sai lầm của trung vệ B. Alves và thủ môn Patricio để trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại cúp thế giới 2014. Bàn còn lại của đội Đức đến từ pha đánh đầu của trung vệ Hummels, người thắng trong cuộc không chiến với Pepe ở phút 32.

Bốn sai lầm về chuyên môn này có thể được CĐV BĐN bỏ qua nhưng hẳn họ không tha thứ cho 2 hành động dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Pepe ở phút 37. Mueller có thể bị cho là đóng kịch khi tận dụng “tiền án” trước đây của Pepe để khiến trọng tài phải rút thẻ sau pha trung vệ BĐN vung tay vào mặt anh. Song, chính Pepe đã biến chiếc thẻ tưởng như vàng ấy thành đỏ bởi cú húc đầu - dù rất nhẹ - để phản ứng với tiền đạo Đức vẫn còn đang đau đớn. Chuỗi 2 hành vi đó khiến Pepe đáng nhận thẻ đỏ và ngôi sao đang chơi cho Real Madrid đối mặt với án treo giò 3 trận. Nếu BĐN không qua nổi vòng bảng, cúp thế giới năm nay cũng khép lại với nhà vô địch Champions League.

 

Theo trọng tài Mazic, Pepe nhận thẻ đỏ vì không những chơi xấu mà còn phản ứng hung hăng với “nạn nhân” Mueller Ảnh: REUTERS
Theo trọng tài Mazic, Pepe nhận thẻ đỏ vì không những chơi xấu mà còn phản ứng hung hăng với “nạn nhân” Mueller Ảnh: REUTERS

“Xe tăng” Đức không cần chạy với tốc độ tối đa vẫn đủ sức nghiền nát BĐN khiến cả Mueller và các đồng đội cũng ngạc nhiên. Điều này cho thấy sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ của đội 3 lần vô địch thế giới, ngay cả khi họ chỉ mang đến Brazil một trung phong thực thụ và chưa sử dụng (M. Klose) cũng như đã mất tiền vệ biên lợi hại (M. Reus).

Ngược lại, thất bại này phơi bày năng lực thực sự của BĐN: Quá phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 không thể cứu được một đội bóng già nua, với 6 trụ cột trên 30 tuổi và 5 người còn lại không ai dưới 26 tuổi, khi hàng thủ không thể là bệ phóng cho anh mà họ còn tự đạp đổ nền tảng trong lối chơi phòng ngự phản công.

Ở phía trên, CR7 cũng trải qua một đêm đáng quên khi có cơ hội vào đầu trận nhưng dứt điểm ngay người thủ môn Neuer. Cuối trận, cú sút phạt làm nên thương hiệu của anh lại đưa bóng đi đúng hàng rào... một người! Bình luận viên R. Beckmann của kênh ARD TV (Đức) châm chọc: “Người tự phong là siêu sao mang tên Ronaldo biến đâu rồi?”.

Khó thể trách HLV Bento khi BĐN không thể cung cấp thêm lứa tài năng trẻ bởi chỗ của họ trong đội hình các CLB lớn như Porto, Benfica đã bị các ngôi sao nhập khẩu từ Nam Mỹ chiếm mất. Kinh nghiệm World Cup trước đây của nhà cầm quân 44 tuổi này là chơi bóng tại giải 2002. Đó là cúp thế giới đáng quên bởi BĐN bị loại ngay vòng bảng. Với đội hình sứt mẻ vì thẻ phạt và chấn thương (Coentrao, Almeida), World Cup đầu tiên của ông Bento trên ghế HLV có thể có cùng kết cục nếu BĐN không thắng 2 trận còn lại trước Mỹ và Ghana.

Pepe: Quá khứ “bất hảo”

Sức nóng ở sân Salvador (trận đấu diễn ra lúc 13 giờ địa phương) và lỗi trong bàn thua thứ hai có lẽ đã khiến Pepe không còn giữ được sự tỉnh táo, dẫn đến phản ứng mà nhiều CĐV Real Madrid hẳn rất ngạc nhiên. Mùa rồi, trung vệ BĐN đã thi đấu rất điềm tĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV C. Ancelotti.

Trong quá khứ, cầu thủ gốc Brazil từng bị treo giò 10 trận vì xô F. Casquero của Getafe ở trận đấu trên sân Bernabeu năm 2009, sau đó đá vào người anh này rồi đạp vào lưng; đánh vào mặt một cầu thủ Getafe khác là J. Albin trong vụ xô xát sau đó. Pepe cũng từng bị CĐV Barcelona lên án với chiếc thẻ đỏ trong trận siêu kinh điển tại bán kết Champions League 2011 khi vào bóng nguy hiểm với Daniel Alves và đạp lên tay Messi.

 

Duyên World Cup của Mueller

Tiền đạo T. Mueller trở thành cầu thủ thứ hai trong 3 VCK World Cup gần nhất ghi được 3 bàn/trận, sau G. Higuain ở Nam Phi 2010. Với sơ đồ chiến thuật không trung phong thực thụ của HLV J. Loew, Mueller rất nhiều khả năng giữ được danh hiệu vua phá lưới sau khi anh đã ghi 5 bàn tại Nam Phi bởi cái duyên World Cup.

Với 8 bàn sau 7 trận tại các VCK World Cup, Mueller đang có thành tích ghi bàn khiến nhiều chân sút mơ ước Ảnh: REUTERS

Với 8 bàn sau 7 trận tại các VCK World Cup, Mueller đang có thành tích ghi bàn khiến
nhiều chân sút mơ ước Ảnh: REUTERS

Khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo 24 tuổi này có nhiều nét giống với “vua dội bom” G. Muller. Cựu tiền đạo này đã góp công giúp Bayern Munich thống trị Cúp C1 châu Âu những năm đầu thập niên 1970 cũng như đưa Đức vô địch Euro 1972 và World Cup 1974. Hẳn Mueller và đồng đội nhắm đến chức vô địch hơn là danh hiệu cá nhân sau khi Đức không thể lên ngôi cao nhất tại 4 giải đấu lớn gần nhất dù chơi bóng đẹp mắt hơn.

S.Kim

 

 

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo