xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vô cớ đánh người

Bài và ảnh: NHI LY

Bị đánh và dọa giết, sau 3 ngày nhập viện cấp cứu, người phụ nữ này vẫn còn hốt hoảng

Những ngày qua, người dân xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và gia đình bà Ung Thị Vân (SN 1975) rất bức xúc trước việc bà bị bảo vệ Nhà máy Vàng Bồng Miêu (trụ sở ở xã Tam Lãnh) hành hung đến ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện (BV) cấp cứu vào chiều 25-12.

img
Bà Ung Thị Vân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Ngày 27-12, chúng tôi có mặt tại Khoa Ngoại chấn thương BV Đa khoa Quảng Nam để tìm hiểu nguyên nhân bà Vân bị hành hung.

Ba ngày sau khi bị đánh, bà Vân vẫn còn rất yếu, ngực đau, khó thở, trên cổ có vết bầm tụ máu và khắp người đầy vết thâm tím. Theo các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, kết quả chẩn đoán cho thấy bà Vân bị đa chấn thương.


Vẫn còn hoảng hốt, bà Vân khó nhọc kể lại sự việc: Trưa 25-12, con bà, em Nguyễn Văn Nhị (SN 1993) cùng bạn là Trương Văn Phấn (SN 1990, từ TPHCM về chơi) chở nhau bằng xe máy vào khu vực Nhà máy Vàng Bồng Miêu. Khoảng 30 phút sau, Nhị và Phấn lên xe về nhà.

Khi Nhị và Phấn ra khỏi khu vực nhà máy một đoạn, bỗng có 2 người mặc trang phục bảo vệ của nhà máy kêu dừng xe lại nhưng 2 em vẫn tiếp tục cho xe chạy. Hai bảo vệ dùng xe máy đuổi theo. Khi đuổi kịp, một người tên Trần Văn Trí chẳng nói chẳng rằng tát vào mang tai Nhị hai phát thật mạnh.


Thấy con về nhà vừa khóc vừa ôm đầu kêu đau, bà Vân dọ hỏi thì Nhị kể lại chuyện mình bị bảo vệ Nhà máy Vàng Bồng Miêu đuổi đánh.

Quá bức xúc, bà Vân dẫn con vào gặp ông Trần Văn Trí để hỏi chuyện vì sao vô cớ đánh Nhị. Khi mẹ con bà Vân đến phòng trực bảo vệ của nhà máy, ông Trí không có mặt. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, ông Trí quay lại và sự việc hành hung bà Vân đã diễn ra ngay tại phòng trực này.


Bà Vân rấm rứt khóc: “Trí vừa chạy xe về liền chỉ tay vào mặt tôi quát: “Con bà mất dạy”. Tôi hỏi: “Thằng Nhị mất dạy chuyện gì mà em lại đánh nó 2 bạt tai vậy?”. Tôi vừa dứt lời thì Trí lớn tiếng: “Để tao cởi áo bảo vệ ra rồi hai mẹ con mày chết với tao!”. Thế là Trí cởi áo bảo vệ rồi xông vào bóp cổ, đánh túi bụi đến khi tôi gục xuống đất không biết gì nữa...”.


Anh Nguyễn Văn Nở (SN 1971, chồng bà Vân) cho biết khi bị đánh ngất xỉu, bà Vân được đưa đến nhà một y sĩ công tác tại Trạm Y tế xã Tam Lãnh cấp cứu và truyền đạm. Sau đó, thấy sức khỏe bà Vân quá yếu nên mọi người đã đưa bà trở lại phòng trực bảo vệ Nhà máy Vàng Bồng Miêu nhờ ô tô của nhà máy chuyển bà đến BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

“Thấy vợ tôi bị hành hung dã man, một số anh em bảo vệ có mặt đã can ngăn nhưng Trí vẫn không tha và còn hăm dọa: “Tao sẽ giết cả hai mẹ con mày” - anh Nở bức xúc.


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an xã Tam Lãnh, cho biết sau khi nhận được tin bà Vân bị hành hung, chính quyền địa phương đã đến hiện trường lập biên bản và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ việc đang được Công an xã Tam Lãnh phối hợp với Công an huyện Phú Ninh điều tra làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo