xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trời đánh không chết

HỒNG ÁNH

“Búa trời” chém toạc cả quần áo, làm thủng màng nhĩ nhưng họ vẫn thản nhiên, thậm chí “được” thêm nhiều khả năng lạ

Vừa trộn đều chảo mứt gừng thơm lừng, chị Lê Thị Ngọc Hạnh (45 tuổi; ngụ thôn Tân Hiệp, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vừa kể lại vụ thoát chết sau khi bị sét đánh chiều 30-4-2014.

 

img

Hôm ấy, sau mùa gặt, thấy trời nắng đẹp nên cả xóm mang lúa ra sân kho HTX phơi. Đến khoảng 13 giờ, trời giông, mọi người vội vã thu dọn lúa rồi chạy vào trụ sở HTX đang bỏ hoang trú mưa. Chị Hạnh và đứa con trai đầu Hà Thanh Tuấn đang chen chúc trong đám đông để tránh mưa tạt thì có cảm giác như bị điện giật. “Hai chân tôi ríu lại. Cứ nghĩ sao trong HTX lại có điện. Muốn gọi mọi người nhưng miệng mở không được, khó thở và thấy nhói trong ngực. Rồi tôi hoa mắt, ngã nhào xuống đất trước khi nghe một tiếng nổ đinh tai. Kể từ đó, tôi không biết gì nữa...” - chị Hạnh nhớ lại.

Theo lời ông Võ Văn Ẩn, trưởng thôn Tân Hiệp, sét đã đánh thủng một lỗ lớn trên mái ngói xuống thẳng nhóm người đang trú mưa. Cả thôn náo loạn. Tiếng còi hụ của 3 xe cấp cứu cùng tiếng than khóc của người thân làm đàn bò đang gặm cỏ cũng hoảng sợ chạy về chuồng. Trận sét đánh làm 1 người chết, 11 người ở thôn bị thương.

Hai ngày sau, chị Hạnh tỉnh lại ở Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa, lơ mơ chẳng biết mình đang ở thiên đàng hay địa ngục. Chỉ đến khi mấy đứa con gọi “Má! Má!... Má mở mắt rồi!”, chị mới biết mình còn sống. Bác sĩ điều trị cho chị hôm ấy bảo rằng chị đã quá may mắn khi sét đánh cháy toạc cả 2 lớp quần áo, chém từ bên má phải làm thủng màng nhĩ tai phải, chéo sang sát vành tim phải rồi xuống tận chân trái mà không trúng vào tim. Các bác sĩ còn đưa cho chị phần còn lại của sợi dây chuyền vàng đã cháy đen, nát vụn. Họ phải gỡ từng tí khi đã dính sâu trong da thịt chị. Đến giờ, ở cổ chị vẫn còn một vết sẹo dài hằn sâu quanh cổ - vết tích của trận sét đánh kinh hoàng.

Rời bệnh viện về nhà, thay vì ngủ chung với chồng thì chị lại ngủ chung với… bùn. Nhiều người bảo đắp bùn sẽ rút được điện còn nhiễm trong người ra và chị thấy hiệu quả. Sau hơn 3 tháng, những khớp xương được giãn ra, chị cảm thấy đỡ đau nhức. Thế nhưng, mùa lạnh thì nhức buốt từ trong xương nhức ra. Còn sau ngày vá màng nhĩ, tai phải của chị lắm lúc nghe róc rách như tiếng nước chảy. “Gặp lúc trời nóng cũng cảm giác mát” - chị Hạnh hóm hỉnh.

Chị Tô Thị Minh Lâm cũng bị sét đánh văng lên cao rồi rớt xuống đất, bốc khói trong ngày định mệnh ấy. Khi chị mở mắt ra thì đã nằm bệnh viện 4 ngày. Sau khi xuất viện, anh Lê Thanh Tùng, chồng chị Lâm, mang chị ra bãi biển “chôn sống” hơn 2 tháng cho cát biển rút điện trong người ra. Thế mà sau lần chết hụt ấy, chị vẫn cứ thản nhiên mỗi khi sấm sét. “Trời có đánh ai 2 lần bao giờ” - chị Lâm nói vui.

Cũng nhờ bị sét đánh mà theo lời anh Tùng, vợ anh trở thành người vui tính. Trước đây, vợ anh lầm lì, hay cằn nhằn nhưng nay lại hoạt bát hẳn lên. Nhưng khoái nhất là vụ chị miễn nhiễm với điện. Nhờ vậy ở nhà có trục trặc gì về điện, chị Lâm thay chồng sửa luôn. Khi sửa cũng nhiều lần quên cúp cả cầu dao.

Có lần chị vào bếp thấy chồng đã ngã nhào dưới đất. Hỏi ra, mới biết anh Tùng dùng nồi áp suất hầm xương nhưng phích cắm bị rò rỉ điện. Sau khi đỡ chồng dậy, chị lại cầm phích cắm vào ổ điện tiếp tục hầm xương mà quên rằng bị rò rỉ điện. Anh Tùng hoảng hồn chưa kịp nói gì thì đã chuyển sang mắt chữ o, mồm chữ a vì ngạc nhiên.

Một lần khác, anh Tùng cùng người cháu bơm nước tưới cây nhưng mô-tơ rò rỉ điện. Cả anh và đứa cháu bị giật bắn ra xa. Nghe tiếng kêu thất thanh của chồng, chị Lâm trong nhà chạy ra. “Chẳng để ý để tứ, bà xã lại rờ thử mô-tơ rồi bảo: Ừ, hình như có điện, nghe tê tê. Trời! Điện khi qua mô-tơ mạnh lắm chứ chẳng chơi. Vậy mà bả bảo chỉ nghe tê tê” - anh Tùng ngạc nhiên kể lại.

Oái oăm là từ sau vụ sét đánh, chị Lâm trở thành người trái ngược với thời tiết. Trời mùa hè, nhà nào cũng bật quạt rào rào thì chị phải mặc áo ấm ngồi run. Còn trời mùa đông, mọi người rét buốt thì chị phải mặc quần đùi, áo cánh mà mồ hôi mồ kê cứ nhễ nhại. Khổ nhất là trời lạnh, ngủ chung nhưng chị không cho chồng nằm gần vì... nóng!

Nằm trong thung lũng, dưới chân núi Mẹ Bồng Con, gần 1.200 người dân thôn Tân Hiệp không hiểu sao nơi đây lại thường xuyên bị Thiên Lôi “ghé thăm”. Đã có gần 10 vụ sét đánh xảy ra ở đây trong 15 năm qua. Có vụ cả nhà đang xem tivi bị sét đánh nổ tung tivi, cả nhà nhập viện. “Bây giờ hễ có giông thì dù đang làm gì ngoài đồng, cả làng cũng bỏ chạy về nhà để tránh sét” - ông Ngô Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thượng, cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo