xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm

DUY NHÂN - PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) - Chỉ trong vài tháng, ngôi nhà nhỏ ở Mỹ An mất hết 3 người lớn, còn lại 3 đứa trẻ với nỗi trống vắng mênh mông. Mùa Xuân thứ 2 dường như đã ấm áp hơn khi các cháu quen dần với cảnh mồ côi.

Tôi trở lại ấp Mỹ An (xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) khi mai vàng nở rộ. Không khí Tết đang rộn ràng khắp làng quê heo hút, mà trong lòng cứ nặng trĩu một nỗi buồn khó tả.

Ngôi nhà đầy bi kịch năm nào giờ có vẻ tươi mới và ấm áp hơn, trước ngõ nở vàng hoa mai, hoa cúc. Tôi nhớ không nhầm thì năm nay, cháu Phan Văn Hiền đã được 15 tuổi; Phan Thị Mỹ Duyên được 9 tuổi và Phan Thị Gia Lam đã lên 6 tuổi.

Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 1.
Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 2.

Sau khi mất cả cha mẹ, Hiền đã ý thức học tập và yêu thương 2 em gái hơn

Lần gần nhất tôi gặp các cháu là cuối năm 2020, lúc vợ chồng anh Phan Văn Hậu và chị Trương Thị Dung cùng tử vong trong một vụ tai nạn thương tâm, bỏ lại các con nheo nhóc và mẹ già hơn 80 tuổi.

Vừa thấy chúng tôi trước ngõ, các cháu lăng xăng như gặp lại người thân, ríu rít chạy ra mừng và gọi: "Chị Đầm ơi, chị Đầm ơi! Có mấy chú hồi đó ghé nhà nè!".

Chị Phan Thị Đầm (30 tuổi) gọi nội của các bé là cụ Lê Thị Chót bằng bà ngoại. Chị cũng là người nuôi dưỡng, chăm sóc và giám hộ các bé từ khi cha mẹ không còn nữa.

"Dù đã hơn 1 năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong lòng những người ở lại. Chỉ vài tháng sau khi cậu và mợ mất vì tai nạn giao thông thì ngoại tôi cũng qua đời vì già yếu. Trong nhà này chỉ còn tôi và 3 đứa trẻ. Các em còn nhỏ nên thời gian cũng nguôi ngoai. Có lẽ các em đã hình dung được những thay đổi trong gia đình mình nên rất ít khi hỏi ba mẹ đâu. Nhưng khi có ai hỏi tới thì tụi nhỏ chỉ lên bàn thờ và không nói gì"- chị Đầm kể bằng giọng chua xót.

Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 3.

Bé Duyên luôn được thầy cô đánh giá chăm ngoan, học giỏi

Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 4.

Bé Lam còn quá nhỏ để cảm nhận được sự mất mát

Cháu Hiền năm nay học lớp 10, Duyên học lớp 4 và Lam cũng đã vào lớp 1. Mỗi khi ra khỏi nhà và trở về hay đến giờ ăn cơm, các cháu đều khoanh tay trước bàn thờ chào cha mẹ, mời cha mẹ ăn cơm như lúc còn sum vầy.

"Tuy cha mẹ các em đã mất rồi nhưng tôi vẫn dạy các em giữ lễ nghi như thế để bọn trẻ được gọi tiếng cha, tiếng mẹ như bao đứa trẻ khác. Tai họa ập đến quá ngỡ ngàng, đau xót, cứ tưởng cuộc sống gia đình chúng tôi sẽ rơi vào bế tắc. Nhưng nhờ sự yêu thương, đùm bọc của các nhà hảo tâm, bà con láng giềng, đặc biệt là thông tin cảm động trên Báo Người Lao Động đã kết nối được nhiều trái tim từ thiện đến với các em, chia sẻ và giúp đỡ cho các em nhiều vật chất lẫn tinh thần để vượt qua nỗi đau mồ côi.

Có thể không có gì thay thế, lấp đầy mất mát này nhưng xoa dịu phần nào nỗi đau thương của gia đình, là động lực để gia đình chúng tôi vượt qua nỗi đau, chăm lo các em học hành nên người. Gia đình tôi luôn ghi nhớ và biết ơn những gì mà mọi người đã giúp đỡ"- chị Đầm tâm sự.

Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 5.
Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 6.

Các cháu dường như đã vơi phần nào nỗi đau mất người thân

Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 7.

Vô tư chơi đùa với thú cưng

Cháu Hiền có vẻ buồn buồn khi khơi lại bi kịch của gia đình. Duyên và Lam còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau vô bờ bến của chính mình, vẫn hồn nhiên vui đùa dưới nắng xuân rực rỡ xuyên qua mấy cội mai vàng. Nhìn các cháu vô tư thấy mà thương.

Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 8.
Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 9.
Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 10.
Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh 11.

Hai chị em vui vẻ tạo dáng chụp hình Tết

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 30-8-2020, anh Hậu chở vợ là chị Dung cùng 2 con là bé Duyên và bé Lam về quê ngoại ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trên đường về đến đoạn đường Nam Sông Hậu thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; xe anh Hậu va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh bị thương nặng, 2 cháu Duyên và Lam may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Dù được người dân đưa vào một bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, vợ chồng anh Hậu đã không qua khỏi.

Sau khi Báo Người Lao Động có nhiều bài viết về hoàn cảnh thương tâm của 3 đứa trẻ, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ cho các cháu hơn 2,3 tỉ đồng. Trong đó, bạn đọc của Báo Người Lao Động ủng hộ thông qua báo với số tiền số tiền hơn 576 triệu đồng.

Vì các cháu còn quá nhỏ, không còn cha mẹ nên chính quyền địa phương và người giám hộ đã thống nhất gửi tiết kiệm để các cháu ăn học, đến khi đủ tuổi thì bàn giao lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo