xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng hiến máu hiếm cứu người

Bài và ảnh: Trần Văn Bình

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức mới đây, anh Nguyễn Văn Quân (quê xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) đã được UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen.

Năm 2007, tốt nghiệp trung cấp kinh tế - kế toán, Quân về làm việc tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật và sau đó là Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy cho đến nay.

Đối với Quân, ngày 24-3-2007 luôn sống mãi trong ký ức. Đó là ngày đầu tiên anh được tham gia hiến máu do Công đoàn tổ chức. Nhờ dịp đó, anh biết mình mang nhóm ARh-(âm) là nhóm máu hiếm, chỉ chiếm 0,04%-0,07% dân số cả nước. Quân rất vui vì xem đó là điều may mắn. Từ đó, anh luôn tham gia các đợt hiến máu do huyện, tỉnh tổ chức, cũng như các trường hợp phải hiến máu khẩn cấp mà các đơn vị trên cả nước kêu gọi.

Sẵn sàng hiến máu hiếm cứu người - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Quân trong một lần hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Năm 2015, tròn tuổi 30, Quân vinh dự được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu và được tham dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc; được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đề bạt làm Chủ nhiệm CLB Nhóm máu quý hiếm; vinh dự hơn, anh được kết nạp vào Đảng.

Là Chủ nhiệm CLB Nhóm máu quý hiếm, Quân luôn phối hợp với Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba... tổ chức các buổi học tập, sinh hoạt định kỳ, gặp gỡ để nhân điển hình, các cách làm hay của mỗi cá nhân. Nhờ đó, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn ngày càng phát triển. CLB Nhóm máu quý hiếm này ngày càng có đông thành viên tham gia, nay đã có 45 thành viên.

Sẵn sàng hiến máu hiếm cứu người - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Quân trong một lần được nhận khen thưởng

Để có máu kịp thời cứu bệnh nhân, Quân không quản ngày đêm, trời mưa hay rét, chủ động xác minh bệnh nhân thật sự cần máu để kịp thời liên hệ với các thành viên trong CLB. Bản thân anh đã hiến 19 đơn vị máu, trong đó có 6 trường hợp các bệnh viện gọi đột xuất. Có một ca mà anh rất nhớ, xảy ra vào tối 3-3-2018. Đêm đó, trên đường đi làm về, anh nhận được cuộc gọi của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh báo có ca cấp cứu khẩn cần nhóm máu ARh-(âm). Anh bắt xe khách vượt 200 km đi Hà Tĩnh ngay. Hai giờ sáng đến nơi cũng vừa kịp hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Quân là một điển hình xuất sắc trong phong trào hiến máu cứu người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo