xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những giọt nước nghĩa tình ở vùng hạn mặn

NHÓM PHÓNG VIÊN

Khi nhiều địa phương ở ĐBSCL bị hạn mặn nặng nề, trong đó có việc thiếu nước ngọt trầm trọng, nhiều tổ chức, cá nhân đã mang những giọt nước nghĩa tình đến với người dân

Cứ đều đặn vào mỗi buổi chiều, khi những tia nắng chói chang dần được thay thế bởi làn gió mát rượi, một nhóm thanh niên tình nguyện ở quê hương đất sen hồng Đồng Tháp lại tất bật chuyển nước ngọt đến người dân ở Bến Tre. Nghĩa cử cao đẹp này được khởi xướng từ chàng thanh niên Nguyễn Thanh Phong (SN 1999), trưởng một nhóm thiện nguyện ở phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

"Nước đến rồi bà con ơi!"

Anh Nguyễn Thanh Phong cho biết trước đây, bản thân anh trong những lần đi học giữa trời trưa nắng, tìm một chai nước để uống cũng rất khó khăn, huống gì giờ giữa mùa bị hạn hán xâm mặn, nhiều vùng ở Bến Tre không còn nước ngọt. Từ trải nghiệm bản thân, anh trăn trở sao mình không làm chút việc nhỏ gì để giúp bà con xứ dừa vượt qua khó khăn.

Những giọt nước nghĩa tình ở vùng hạn mặn - Ảnh 1.

Bộ đội Vùng 2 Hải quân mang nước ngọt cung cấp cho người dân tỉnh Bến Tre Ảnh: MINH THẮNG

Ban đầu, khi về bàn với gia đình và bạn bè, anh Phong nhận không ít ý kiến phản đối. Thế nhưng, với tấm lòng vì mọi người, anh Phong đã thuyết phục được gia đình để đem những giọt nước trong mát đến với người dân vùng hạn mặn. Qua nhiều ngày vận chuyển, đến nay, nhóm của anh đã chuyển đến người dân hơn 2.000 can nước, 12 thùng nhựa loại 250 lít.

Biết tin có nhóm tình nguyện trao nước tại xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, bà Đặng Thị Tư đã đến từ sáng sớm để nhận nước về sử dụng. Bà Tư bày tỏ: "Vừa lo lắng dịch bệnh chưa xong, nay gặp phải việc thiếu nước ngọt. Nhiều ngày qua, tui và cả nhà phải xài tiết kiệm từng ly nước. Giờ mấy chú ở Đồng Tháp mang nước qua cho người dân thì quý hóa quá".

Chia sẻ với công việc của anh Phong, nhiều mạnh thường quân đã chung tay góp thêm tiền mua can nhựa và trang trải chi phí vận chuyển để mang thêm nước ngọt cho người dân. Khi được hỏi về dự định sắp tới, anh Phong tâm sự: "Từng can nước tuy ít nhưng chứa đựng trong đó biết bao niềm hy vọng cho người dân vùng hạn mặn. Tôi và cả nhóm sẽ tiếp tục vận động và duy trì việc làm này đến khi nào vùng quê Bến Tre kiểm soát được hạn mặn mới thôi".

Tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cứ vào khoảng 8 giờ ngày thứ năm và chủ nhật hằng tuần, anh Nguyễn Trung Hiếu ở phường 5 cùng nhóm bạn lại vận chuyển 24 chuyến xe chở nước ngọt (100 m3) miễn phí cho bà con huyện Gò Công Đông. Trong quá trình di chuyển, nhóm của anh Hiếu phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân: "Bà con ơi nước đang về, bà con xã Gia Thuận mang can ra lăng Trương Định nhận nước nhé".

Khi đoàn xe của nhóm anh Hiếu đến nơi cũng là lúc người dân nơi đây đã có mặt nhận nước. Chia sẻ về công việc, anh Hiếu thổ lộ: "Ngày nào còn có thể làm được, tụi tui sẽ còn chở nước cho bà con".

Tình dân quân giữa mùa hạn

Sáng 18-3, dưới sự chỉ huy của thượng tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tàu 935 của Lữ đoàn 125 đã từ Quân cảng Cát Lái đến xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre để cấp nước ngọt cho người dân.

Không thể kể xiết niềm vui của người dân khi được xã thông báo hải quân đến cấp nước ngọt miễn phí. Từ các thôn trong xã, người người, nhà nhà đem xô, chậu, lu đi lấy nước. Bà Nguyễn Thị Thương, một người dân ở xã Tân Trung, không giấu nổi xúc động cùng con trai đi lãnh nước ngọt. Bà Thương cho biết gia đình bà có 5 người. Nhiều tháng qua, cả nhà tiết kiệm từng ca nước nhỏ để nấu ăn. Nước uống rất hạn chế. Không đủ nước tắm, cháu nội của bà đổ bệnh. "Trời nắng chang chang, đi làm về không có nước uống, chiều không đủ nước tắm, tình cảnh thiệt là khổ" - bà Thương nói.

Trước đó, ngày 20-2, chuyến tàu Hải quân mang phiên hiệu 935 - Hải đội 811 của "Lữ đoàn tàu không số" đã cấp nước ngọt cho bà con xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Chuyến hải trình chở nước ngọt giữa mùa xuân đong đầy cảm xúc trong tim những người lính trẻ. Hơn 300 m3 nước ngọt và 2.000 bình chứa nước chưa đủ để "rải" khắp lượt các hộ dân vùng hạn mặn nhưng đã ấm lòng người dân nơi đây.

Tiếp theo, ngày 9-3, chuyến tàu chở hơn 250 khối nước ngọt xuất phát từ Quân cảng Long Sơn (TP Vũng Tàu) vượt hơn 500 km đường biển cũng đến với bà con huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khó có thể nói hết niềm vui khi bà con huyện Châu Thành đón món quà nghĩa tình quý giá sau nhiều ngày mong đợi. 

Cấp nước ngọt đến cuối tháng 4-2020

Thượng tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động và tuyên truyền biển đảo với các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bến Tre. Từ đầu năm 2020 đến nay, Vùng 2 đã tổ chức nhiều chuyến tàu cấp nước ngọt cho bà con với hàng chục ngàn lít.

Ngoài việc cấp nước ngọt, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân còn giúp bà con sửa sang nhà cửa, vệ sinh môi trường. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục cấp nước ngọt và các dụng cụ chứa nước miễn phí cho bà con các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ vào các đợt tiếp theo cho tới cuối tháng 4 -2020.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo