xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùa đông không lạnh

Hồng Ánh

(NLĐO) - Vừa nhận chiếc áo ấm từ tay người bạn tôi, cậu học trò lớp 2 đen nhẻm, đứng co ro vội bung ra, mặc ngay, miệng cười toe toét như thấy cả trời mùa Xuân.

Mùa đông không lạnh - Ảnh 1.

Niềm vui của các em học sinh miền núi khi nhận được áo ấm từ chương trình "mùa đông không lạnh"

Cậu học trò ấy là Nay Y Lên, lớp 2 A của Trường Tiểu học và THCS Ea Bar, huyện Sông Hinh (Phú Yên). Cậu bảo từ nhỏ đến giờ không biết chiếc áo ấm là gì. Mí sinh cậu ra, cứ vậy cậu lớn như cây cỏ. Sáng đến trường, chiều chăn bò, tối về cậu nằm bên bếp lửa để ngủ. Nhưng mùa đông này lạnh quá. Nhiều sáng, cậu không muốn đến trường vì sợ cái lạnh quét trên đường đi. "Công nhận cái áo này ấm thiệt chú ha. Hồi giờ cháu chưa có cái áo nào ấm như thế" – Y Lên lại cười.

Mùa đông không lạnh - Ảnh 2.

Nụ cười tỏa nắng khi nhận được áo mới

Ấm lòng khi đông đến

Hơn 10 năm qua, chưa năm nào vùng núi các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên trời lạnh kéo dài như mùa đông vừa qua. Cái lạnh như cắt da thịt, rút vào tận xương tủy. Nhiều người già không chịu nổi đã ra đi và có những đứa trẻ không chịu nổi cái lạnh đã bỏ học. Vì vậy mà áo ấm, một món quà được những nhà thiện nguyện nghĩ đến đầu tiên khi đến với vùng núi các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên trong mùa đông vừa qua. 

"Mấy năm trước, em vận động rồi tự bỏ tiền thêm mua tặng cho các em vài trăm áo ấm, nhưng năm nay trời lạnh quá, thấy các em thật tội nên gia đình và bạn bè đã quyết định tặng hơn 1.000 áo ấm và hơn 1.000 đôi vớ cho học sinh tiểu học ở 2 tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Thấy thương lắm anh. Nhiều em ngồi học mà khoanh tay vì lạnh" – chị Đào Thị Tùng Linh, một thiện nguyện ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên chia sẻ.

Mùa đông không lạnh - Ảnh 3.

Cậu bé ấy đến bên chị Tùng Linh với đôi mắt khát khao 1 hơi ấm

Rồi chị kể về hình ảnh mà chị không bao giờ quên ở Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Chư DRăng, huyện Krông Pa (Gia Lai) khi chị cùng bạn bè trao áo ấm nơi đây.

Hôm ấy, trời bắt đầu trở lạnh. Khi đoàn chưa kịp tháo áo ấm từ các bao ra thì một cậu bé đen nhẻm, phong phanh với chiếc áo thun cũ nát, đi chân trần bước đến. Cậu không dám đưa tay xin, chỉ khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt khát khao 1 hơi ấm. Bỗng chốc chị thấy mắt mình như cay cay. Chị vội xé bao đựng 1 chiếc áo để khoác lên mình cho cậu bé ấy. Vừa có được chiếc áo ấm, cậu bé tung tăng chạy về hàng của lớp khi chị chưa kịp hỏi tên. Cũng từ hình ảnh ấy, chị quyết định mua để tặng thêm vớ cho các em. "Thật ấm lòng khi mỗi mùa đông tới lan tỏa những yêu thương của chúng ta về với các con vùng núi xa xôi" – chị như bộc bạch.

Mùa đông không lạnh - Ảnh 4.

Những chiếc áo ấm được nhóm của chị Tùng Linh trao cho học sinh Gia Lai

Lan tỏa yêu thương

Những chiếc áo ấm tiếp tục được lan tỏa đến các em học sinh vùng cao Phú Yên trong chương trình "Mùa đông không lạnh" do Công ty Cổ phần Việt Thành và nhóm phóng viên thường trú ở Phú Yên thực hiện. 

1.600 chiếc áo ấm đã được đưa đến với những em nhỏ vùng sâu vùng xa các xã Đa Lộc, Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), Ea Chà Rang, Suối Bạc (huyện Sơn Hòa) và Ea Bar, Ea Lâm (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). 

Nhìn những em nhỏ cứ ôm khư khư chiếc áo ấm khi vừa nhận, không dám mở ra như sợ gió bốc đi cái màu áo mới, chỉ khi các cô chú trong đoàn bảo các em mặc vào cho đỡ lạnh thì các em mới dám mặc, mới thấy hết sự trân quý với món quà mà rất nhiều em chưa bao giờ được thấy.

 "Năm ngoái mí xin đâu được chiếc áo cũ cho em nhưng năm nay lạnh quá, em phải nhường lại cho em gái của em rồi. Đây là cái áo mới nhất em có được. Có cái áo này tết đi chơi với mấy bạn chắc đẹp lắm chú nhỉ" – Ksor Y Nguyên vừa mặc vừa xuýt xoa cái áo mới.

Mùa đông không lạnh - Ảnh 5.

Đây là chiếc áo mới nhất mà Y Nguyên có được

"Đó là món quà vô cùng ý nghĩa với chúng tôi, với các em để có thể yên tâm học tập" – thầy Trương Hữu Đồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Bạc (huyện Sơn Hòa) bộc bạch. Và đây cũng là lý do vì sao thầy phải xin thêm 200 áo ấm để đủ 400 em học sinh của trường vì không có học sinh nào có áo ấm khi đông lạnh về.

Niềm vui của các em học sinh Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, Phú Yên khi nhận được áo ấm mới

Còn cô bạn Nguyễn Thị Lụa cứ xuýt xoa: "Chỉ nghe tới đây, mỗi người trong đoàn cảm thấy thực sự ấm lòng vì những vất vả đã vượt qua được đền đáp xứng đáng bằng nụ cười vui mừng của các em. Rồi đây, tinh thần sẻ chia sẽ được lan tỏa. Chí ít trong số 1.600 em học sinh được nhận áo hôm nay sẽ có em trưởng thành và thành công, sẽ quay trở lại giúp đỡ nhiều học sinh khác".

Mùa đông không lạnh - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Xuân Châu trao áo ấm cho học sinh xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh

"Tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến thiện nguyện nhưng đây là chuyến để cho tôi ấn tượng đậm nhất. Ấn tượng không phải vì những con đường nguy hiểm tôi đã đi qua, những con đường mà chỉ lơ đễnh 1 chút là cả người lẫn quà, lẫn xe rơi xuống hố, mà ấn tượng vì những nụ cười tỏa nắng của các em khi nhận được món quà mà chúng tôi trao tặng" – anh Nguyễn Xuân Châu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Thành nói sau chuyến đi ý nghĩa.

Món quà ý nghĩa dành cho Trường Tiểu học Ea Lâm

Việc làm rất nhân văn

Ông Huỳnh Tấn Tịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phú Yên, cho biết Phú Yên vẫn còn rất nhiều khó khăn, tiềm lực chưa được nhiều nhưng trong vài năm lại đi, ngoài các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thì nhiều nhóm thiện nguyện đã đứng ra vận động mang những món quà ý nghĩa như áo ấm cho các em trong mùa động lạnh. "Đó là những việc làm rất nhân văn, Vì cộng đồng xã hội, "lá lành đùm lá rách". Với tôi đó là những việc làm rất ý nghĩa" – ông Tịnh nhìn nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo