xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không biết bấu víu vào đâu...

Bài và ảnh: Bảo Anh

"Tôi chỉ ước vợ chồng mạnh khỏe để nuôi 2 con khôn lớn, vậy mà mơ ước đó cũng thật xa vời. Những ngày tháng qua đối với gia đình tôi là những chuỗi ngày không lối thoát…" - chị Trần Thị Lệ Chi nói

Ngồi ôm 2 con thơ vào lòng trong căn nhà cấp 4 xập xệ, trống hoác, không có tài sản gì đáng giá, chị Trần Thị Lệ Chi (SN 1993; trú tại thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết chị và anh Nguyễn Trọng Trung (SN 1994) kết hôn vào năm 2015, đến nay đã có 2 con là Nguyễn Trần Thảo Vy (SN 2016) và Nguyễn Đức Hoàng (SN 2018).

"Có một khoảng thời gian tôi thấy bị đau nhói, khó thở. Bác sĩ nói tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, kèm theo nhiều chứng bệnh khác như hở van 3 lá, hở van động mạch phổi. Do sức khỏe yếu nên trong thời gian mang thai đứa con thứ 2, tôi chủ yếu ở trong bệnh viện để theo dõi, còn anh ấy thì làm quần quật để nuôi 3 mẹ con" - gạt vội dòng nước mắt lăn trên đôi gò má xanh xao, chị Chi kể.

Không biết bấu víu vào đâu... - Ảnh 1.

Ba mẹ con chị Chi trước căn nhà trống hoác

Số phận nghiệt ngã tiếp tục trêu đùa đôi vợ chồng trẻ khi đứa con thứ hai mới hơn 1 tuổi mắc bệnh thoát vị bẹn, sa ruột, nếu không mổ sớm sẽ dẫn tới hoại tử ruột. Chị vừa mổ tim xong, chưa ra viện thì cháu bé lại nhập viện. Toàn bộ tài sản có thể bán, anh cũng đã bán hết để lo cho chị và con.

Những tưởng như vậy đã tận cùng khốn khổ nhưng lần nữa, tai ương lại ập đến. Trong những lúc đi làm phụ hồ, anh Trung thường xuyên thấy ù tai, choáng váng đầu óc, nhiều lúc suýt ngất xỉu nhưng anh nén đau để làm việc. Cho đến khi những cơn đau dồn dập đến, không thể chịu đựng thêm, anh Trung đi khám thì được thông báo mắc chứng bệnh co kéo thượng nhĩ, đã ăn mòn trong xương 1 cm. Nếu không phẫu thuật sớm, bệnh sẽ ăn mòn vào não, tử vong bất cứ lúc nào.

"Nghe chồng báo tin, tôi gần như sụp đổ. Bác sĩ nói anh ấy phải ra Hà Nội phẫu thuật tất cả 4 lần ở cả 2 bên tai, mỗi lần như vậy chi phí ít nhất 20 triệu đồng. Chúng tôi không biết bấu víu vào đâu, lấy tiền đâu cho chồng chữa trị. Trong nhà đâu còn gì để mà bán nữa. Nay anh Trung đang trên đường về nhà vì sợ ở lại bệnh viện tốn kém, dù bác sĩ không cho về…" - chị Chi nói trong nấc nghẹn.

Ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, cho hay trường hợp của vợ chồng anh Trung thuộc diện hộ nghèo của xã: "Hiện tại, xã đã biết được hoàn cảnh của gia đình anh Trung nhưng là xã thuần nông nên việc kêu gọi hỗ trợ cũng rất khó khăn. Mong là các nhà hảo tâm trên cả nước chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh chị vượt qua cơn hoạn nạn này".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo