xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đùa dại trên “phây”

Nhóm phóng viên

Tung tin thất thiệt; nói xấu người khác; đưa hình ảnh, clip đời tư lên facebook… là những trò đùa tưởng chừng vô hại nhưng đã dẫn đến những hậu quả khôn lường

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao, lo lắng trước việc nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam vào một trang Facebook viết tiếng Ả Rập - được đồn thổi chủ tài khoản này là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, để miệt thị, thách thức.

Ngông cuồng

Chỉ vài giờ trong buổi sáng 16-11, đã có hàng ngàn lượt bình luận bằng những câu từ tục tĩu, xúc phạm, nhục mạ tôn giáo cũng như tổ chức IS. Nhiều bình luận còn thách thức, “mời” IS đến Việt Nam hoặc làm những chuyện tương tự vụ việc xảy ra ở Paris. Một số người còn đăng tải ảnh khiêu dâm, ảnh mô phỏng những vụ hành quyết của IS. Song, cũng có những bình luận xin lỗi, nài nỉ IS đừng đến Việt Nam; khuyên giải những người đang khiêu khích.

Dù trang Facebook này và nhiều trang cùng tên được cho là giả, có thể người lập ra trang này chỉ muốn đùa vui hoặc câu like, câu quảng cáo nhưng với nhiều người, đây là nỗi lo lắng thật sự khi vụ khủng bố đẫm máu làm rúng động thế giới vừa xảy ra tại Pháp.

Một vụ câu like ầm ĩ khác là đầu tháng 11-2015, có lời đồn trên Facebook về việc hồ chứa Tả Trạch bị sự cố, sắp vỡ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền đến các thôn thuộc xã Dương Hòa, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến người dân nơi đây hoảng loạn bỏ nhà cửa kéo lên núi. Trước đó không lâu, trên một Facebook cá nhân đăng tải thông tin một nữ sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội bị hiếp dâm chết lõa thể cũng đã gây xôn xao dư luận. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng kết luận đây chỉ là tin đồn thất thiệt do Ngô Bá Sơn (31 tuổi) và Vũ Văn Bằng (26 tuổi) thực hiện nhằm mục đích tăng lượng người truy cập để hưởng tiền từ dịch vụ quảng cáo của Google.

 

Chỉ vì nói xấu nhau trên Facebook, 2 cô gái gây ầm ĩ trên phố đi bộ Nguyễn HuệẢnh: Phạm Dũng
Chỉ vì nói xấu nhau trên Facebook, 2 cô gái gây ầm ĩ trên phố đi bộ Nguyễn HuệẢnh: Phạm Dũng

 

Nói xấu người khác

Nhiều người cứ nghĩ Facebook là trang cá nhân nên thoải mái tung lời bình luận về người khác. Ít ai nghĩ rằng hành vi này dẫn đến những hậu quả khó lường. Từ bài báo có nội dung: “Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh An Giang”, một cô giáo ở Long Xuyên (tỉnh An Giang) đăng lại nội dung này lên Facebook của mình. Cô giáo này còn bình luận về gương mặt chủ tịch UBND tỉnh An Giang: “Nhìn cái mặt kênh kiệu…”.

Nội dung này nhận được nhiều bình luận đồng tình, trong đó có 2 cán bộ. Mới đây, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt cô giáo này và 1 cán bộ mỗi người 5 triệu đồng với lý do xúc phạm uy tín, danh dự người khác. Vị cán bộ còn lại bị cơ quan kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 12-6, TAND tỉnh Gia Lai trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Đức Hùng (25 tuổi) 7 năm tù về tội “Giết người”. Nguyên nhân là do sau khi Hùng đăng ảnh cá nhân lên Facebook, Nguyễn Văn Nam (21 tuổi) vào bình luận: “Nhìn mặt của mày vừa láo vừa đểu”. Hùng nổi giận, hẹn Nam đấu dao. Khi thấy Nam bị thương, Hùng gọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Cũng chỉ vì nói xấu nhau trên Facebook, tối 3-8, 2 cô gái 18 tuổi hẹn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) để “giải quyết”. Vụ việc này đã gây náo loạn đường phố, nhưng rất may đã được công an ngăn chặn kịp thời.

Một câu chuyện không kém phần oái oăm đã xảy ra tại tỉnh Ninh Thuận. Một thanh niên tên Nguyễn D. tình cờ quen với một cô gái trên chuyến xe về quê. Sau một thời gian, cả 2 yêu nhau thắm thiết và sử dụng Facebook của nhau. Vừa qua, D. tung hình nóng của 2 người lên Facebook để khoe với bạn bè. Ai ngờ, cô gái là người đã có chồng và chẳng bao lâu gia đình cô gái phát hiện vụ việc. Thế là chồng cô gái vác dao đi tìm D. để “tính chuyện rõ ràng”. Hoảng sợ D. bỏ trốn vào TP HCM và hiện đang ngay ngáy lo gia đình cô gái tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng.

 

Lừa đảo bằng thông tin đánh cắp

Sau khi được một số người bạn gửi mail hỏi về việc vay tiền, vừa qua, anh N.T.H (định cư tại Mỹ) vội cảnh báo bạn bè về việc mình bị người khác giả mạo để lừa đảo.

Theo anh H., một cô gái tên Võ Lê Bảo Ngân đã lấy hình ảnh và thông tin gia đình của anh tại Mỹ để tạo Facebook Tuấn Trương. Sau đó Ngân kết bạn với nhiều người là bạn bè của anh H. tại Việt Nam. Khi đã quen thân, Ngân gửi thông báo: “Người nhà H. dưới quê đang bệnh nặng đột xuất, H. đang đi công tác, không kịp gửi tiền về và mượn một số tiền chuyển cho cô em gái tên Võ Lê Bảo Ngân”. Sau khi nạn nhân đồng ý cho mượn tiền thì “cô em gái” lộ diện đến nhận tiền hoặc nếu xa quá thì nhờ chuyển vào tài khoản mang tên mình. Rất nhiều người đã bị lừa mất tiền nên anh H. tố cáo vụ việc đến công an.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo