xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cười ra nước mắt khi ông chồng bỗng... "có tử cung, buồng trứng"

Mai Chân

(NLĐO) - Ngành y lại vừa có thêm sai sót thật khôi hài, khi người đàn ông (ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) có kết quả siêu âm với phần mô tả: "có tử cung, buồng trứng".

Cụ thể là anh N.H.T bị đau bụng, sáng 10-9, anh đã đến Bệnh viện Thái An (TP Vinh, Nghệ An) để thăm khám. Tại đây, anh được bác sĩ cho nội soi dạ dày và siêu âm ổ bụng.

Tối cùng ngày, vợ anh T. mang kết quả siêu âm của chồng ra xem thì tá hỏa khi phát hiện giấy siêu âm phần mô tả của anh T đã ghi: Tử cung, phần phụ kích thước bình thường, buồng trứng hai bên nhu mô và kích thước bình thường.

Sau khi xem lại kết quả siêu âm cực kỳ khôi hài đến độ cười ra nước mắt, anh T. đã "bỏ" luôn số thuốc đã mua theo toa của bác sĩ, vì "không dám uống".

Bệnh viện Thái An cho biết sai sót trên là do lấy nhầm mẫu định sẵn trong máy tính đối với bệnh nhân nữ, đây là lỗi đánh máy của điều dưỡng.

Cười ra nước mắt khi ông chồng bỗng... có tử cung, buồng trứng - Ảnh 1.

Giấy siêu âm phần mô tả của anh T. đã ghi: Tử cung, phần phụ kích thước bình thường...

Trời ạ! Bệnh đến mức phải vào bệnh viện khám, trao sinh mạng cho "thiên thần áo trắng" vậy mà, các y- bác sĩ đã tắc trách dẫn đến sai sót như vậy sao?

Dư luận đã và đang xôn xao bàn tán đặt câu hỏi: Rõ ràng là không có siêu âm gì mà chỉ lấy mẫu in sẵn (ở đây lấy nhầm mẫu của nữ) rồi bút phê vào; sai sót này là lỗi đánh máy (lỗi do người đánh máy), liệu có cách nào khắc phục không, chuyện này xưa kia nào có nghe? May là chưa "bị" thực hiện cắt bỏ tử cung, chưa "bị" chỉ định cắt bỏ tinh hoàn"… Bây giờ đi khám bệnh sao mà hồi hộp thật! 

Giật mình khi chợt nhận ra trong thời gian gần đây chẳng rõ vì sao những sự cố, những sai sót trong ngành y xảy ra ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu "ngừng" lại. Có thể dẫn chứng như: Tháng 8- 2018, đã xảy ra một ca y chang như ở Bệnh viện Đa khoa Thái An, TP Vinh; tại Bệnh viện Quân đội 108, sau khi khám bệnh cụ ông 85 tuổi đã được bác sĩ chỉ định đi siêu âm Doppler thai nhi, còn được ghi rõ: thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung (!?).

Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, một bệnh nhân có nhóm máu B, cần được truyền máu, nhưng nữ hộ sinh lại lấy nhóm máu A để truyền làm bệnh nhân bị choáng, tụt huyết áp, nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy bệnh nhân bị gãy đốt sống nhưng được chữa trị ở cẳng chân.

Sốc nhất là cách nay chưa lâu bệnh nhân bị gãy xương chậu nhưng lại được Bệnh viện Nhi Đồng Nai đem đi mổ ruột thừa dẫn đến tử vong...

Một câu hỏi xin gửi đến Bộ Y tế liệu đến khi nào những sai sót trời ơi kiểu như đã kể trên sẽ không còn xảy ra, đến khi nào người dân đi "nhà thương" là yên tâm, chứ không phải hồi hộp mỗi khi đi bệnh viện, mà cứ như đi vào "nhà lo"!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo