Theo tôi được biết, mỗi địa phương trên cả nước đều có quy định khung giờ đóng cửa các quán nhậu để tránh ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh khu vực đó. Thường thì sau 23, 24 giờ, chủ hàng quán phải mời khách ra về. Thế nhưng thực tế, dường như quy định này chỉ để... cho vui, không mấy địa phương thực thi nghiêm túc, các quán nhậu ở nhiều nơi vẫn mở cửa thâu đêm suốt sáng.
Nói đâu xa, tại khu vực tôi sinh sống (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM), con đường Hoàng Diệu 2 hầu như ngày nào cũng có vô số quán nhậu sáng đèn gần như thâu đêm. Một số ít quán kết thúc một ngày kinh doanh vào lúc 24 giờ hoặc 1 giờ sáng hôm sau được coi là quá sớm, còn đại đa số quán có khi đến 4 giờ sáng hôm sau mới đóng cửa. Sống ở đây, chúng tôi luôn bị quấy rầy bởi những tiếng cụng ly, nói cười rôm rả của dân nhậu. Không ít lần những kẻ say xỉn cãi cọ rồi đánh nhau, có khi người đi đường bị vạ lây vì “ma men” trong quán ra gây sự.
Thiết nghĩ, để chấm dứt tình trạng trên, chính quyền địa phương trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc những quy định về khung giờ được phép kinh doanh ăn uống; thường xuyên giám sát, kiểm tra và khi thấy cơ sở kinh doanh vi phạm thì phải lập biên bản xử phạt, thậm chí là rút giấy phép kinh doanh nếu như vi phạm nhiều lần. Đặc biệt, những người có trách nhiệm trong việc này tuyệt đối không được nhận tiền “bôi trơn” của các chủ quán, nhà hàng rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu làm được như vậy, mới mong “gò” các quán nhậu hoạt động đúng quy định, qua đó hạn chế các vụ tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người; đồng thời đem lại sự bình yên cho khu phố.
Bình luận (0)