xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần nhìn lại môi trường giáo dục

Thanh Vân

Chuyện một cô giáo ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tự tử nghi có liên quan một phần đến việc bị phụ huynh học sinh "mắng vốn", thực hư chưa biết ra sao nhưng sẽ đáng buồn và đáng trách nếu đó là sự thật.

Đây cũng là vấn đề để chúng ta nhìn lại phương cách, môi trường giáo dục, thái độ ứng xử của phụ huynh học sinh với giáo viên, nhà trường…

Chúng ta đang thực hiện một nền giáo dục văn minh, hiện đại, điều đó đúng với xu thế hội nhập. Nhưng nó chỉ thật sự phù hợp và phát huy hiệu quả khi có sự cộng hưởng của xã hội, trong đó đặc biệt là học sinh và phụ huynh.

Không thể có một môi trường giáo dục văn minh, hợp tác giáo dục tốt, gầy dựng nhân cách, học lực cho học sinh chất lượng khi có những phụ huynh kém cỏi về ý thức, quá coi trọng cái tôi.

Thử hình dung nếu sai phạm của học sinh mà được hậu thuẫn, đồng tình từ phụ huynh thì thái độ, tư tưởng, cách hành xử của học sinh đó sẽ ra sao? Có coi trọng thầy cô, đối xử tốt với bạn bè hay càng lì lợm, khó dạy?

Hơn 40 năm trước, tôi cũng từng là học sinh, từng bị thầy cô xử phạt nhưng ba mẹ tôi không hề dám trách nửa lời. Tôi nhớ có lần không thuộc bài, cả lớp ra về, cô bắt tôi ở lại chép phạt, tất nhiên cô cũng ở lại cùng tôi. Thi thoảng cô dùng thước khẻ vào tay tôi do viết ẩu. Trong suốt 1 giờ, ba tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi ở ghế đá đợi. Khi cô cho về, ba tôi cảm ơn rồi khoanh tay xin lỗi cô. Hình ảnh đó sao mà đẹp quá!

Bây giờ hễ xảy chuyện bất kể lớn nhỏ là phụ huynh học sinh "lên tiếng", thậm chí dùng nắm đấm. Tôi từng chứng kiến các cháu tôi vì chuyện ăn, ngủ, chuyện trẻ động tay động chân ở trường mầm non mà phụ huynh vô trường làm khó dễ cô giáo; trẻ lên cấp I, II, đụng chút là "mắng vốn", đòi đưa ra ban giám hiệu mà không bình tĩnh nhận ra cái lỗi trước hết là ở con mình.

Tôi hay nói các cháu đặt để cái tôi lớn quá, xem con như vàng như ngọc... thì thôi tự lo mà dạy con, gửi đến trường làm gì!

Trở lại chuyện cô giáo ở TP Quy Nhơn, tôi mong chính quyền và nhà trường điều tra, xem xét kỹ việc tự tử có liên quan đến phụ huynh hay không. Cũng như qua câu chuyện này, mong ngành giáo dục, nhất là ban giám hiệu nhà trường, cần quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ giáo viên, vốn đã chịu quá nhiều áp lực từ chương trình, thành tích, thi đua, các đợt kiểm tra, dự giờ…

Dứt khoát không vị nể, bỏ qua những sai trái của học sinh, phụ huynh. Hãy tạo một môi trường giáo dục nghiêm túc, chuyên nghiệp và công bằng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo