xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"ATM thực phẩm miễn phí": Cảm ơn chương trình ý nghĩa

Nhóm Phóng viên

Để những cây "ATM thực phẩm miễn phí" giúp được hàng ngàn người nghèo, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay với Báo Người Lao Động

Đại tá Đinh Văn Huệ, cán bộ hưu trí (quận 10, TP HCM):

Việc làm ý nghĩa và cần thiết

Cây "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động ra đời trong lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người nghèo gặp khó khăn do mất việc làm, vì vậy rất ý nghĩa. Phần quà ngoài gạo còn có nước tương, dầu ăn, trứng…, người nghèo có thể sử dụng ngay trong ngày: gạo nấu cơm, dùng dầu chiên trứng là qua bữa, vì vậy rất cần thiết. Hơn nữa, có chứng kiến hàng trăm người xếp hàng trật tự để nhận quà mỗi ngày mới thấy sự khó khăn của người dân và sự cần thiết của "ATM thực phẩm miễn phí".

Tình hình dịch Covid-19 trong thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp, Báo Người Lao Động nên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xã hội như đã từng làm rất thành công. Có thể thay đổi cách thức như đến những khu trọ cho công nhân, người lao động nghèo, bệnh nhân nghèo… để phát quà chẳng hạn… Hy vọng với uy tín và cách làm của Báo Người Lao Động sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm, nhiều địa phương cùng chung tay, góp sức, người nghèo nhờ đó mà được thụ hưởng.

Ông Lương Văn Hồng, cán bộ hưu trí (quận Tân Bình, TP HCM):

Mong báo có thêm nhiều hoạt động xã hội

Theo tôi được biết "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động đã ngưng hoạt động do hầu hết các đối tượng lao động phải nghỉ việc, ngừng việc, chờ việc do đại dịch Covid-19 đã đi làm trở lại. Ngoài ra, sắp tới Báo Người Lao Động sẽ tổ chức trao tặng trực tiếp đến bà con nghèo ở các địa phương trong và ngoài TP HCM, các mái ấm, nhà mở, cơ sở từ thiện... Tôi đánh giá rất cao việc báo kịp thời đưa vào vận hành "ATM thực phẩm miễn phí" cũng như chọn thời gian dừng hoạt động hình thức này để chuyển sang cách mới phù hợp và đúng đối tượng hơn. Nhìn thấy người dân rưng rưng nước mắt, sung sướng khi nhận được quà của báo, tôi thật sự hạnh phúc thay cho những mảnh đời khó khăn. Hạnh phúc khi thấy họ được chia sẻ, được quan tâm ở TP anh hùng, nghĩa tình. Cảm ơn chương trình ý nghĩa của Báo Người Lao Động. Từ thành công của "ATM thực phẩm miễn phí", Báo Người Lao Động sẽ có nhiều chương trình từ thiện xã hội để giúp được nhiều trường hợp khó khăn.


ATM thực phẩm miễn phí: Cảm ơn chương trình ý nghĩa - Ảnh 1.

Người dân nhận gạo, thực phẩm tại “ATM thực phẩm miễn phí” của Báo Người Lao ĐộngẢnh: Anh Thư

Nguyễn Thị Châu (SN 1969, quê ở tỉnh Bình Định):

Như một giấc mơ

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở TP HCM (nhà trọ ở số 21/4 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM) vắng tiếng nói cười. 20 người khuyết tật từ khắp nơi đến TP HCM làm nghề bán vé số nuôi thân cùng thuê căn nhà này làm nơi đi về, thời điểm giãn cách xã hội chỉ còn vài người trụ lại. Những ngày ở nhà vì không đi bán vé số, tôi và bạn trọ không biết xoay xở ra sao cho qua bữa. Tình cờ được người trong xóm nói cho biết cây "ATM thực phẩm miễn phí" của Báo Người Lao Động, tôi và bạn cùng trọ đến xếp hàng, mỗi người nhận được phần quà gồm gạo, mì gói, nước tương, trứng; có hôm thì có thịt, cá hộp, xúc xích, dầu ăn… Thất nghiệp mà không phải lo cái ăn, ngược lại còn được những bữa cơm no, đủ chất, với chúng tôi như là một giấc mơ. Chúng tôi cám ơn Báo Người Lao Động và những nhà hảo tâm không ngại tốn thời gian, công sức chia sẻ với người khuyết tật, người bán vé số như chúng tôi lúc ngặt nghèo.

Vũ Thị Dung, đại diện Công ty CP Gentraco (TP Cần Thơ):

Chương trình sáng tạo, nhân văn

Là doanh nghiệp thường xuyên đồng hành với các chương trình từ thiện xã hội của Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL, vì vậy khi biết Báo Người Lao Động thực hiện "ATM thực phẩm miễn phí" cho người nghèo, chúng tôi quyết định ủng hộ 2 tấn gạo để góp sức cùng chương trình mang ý nghĩa thiết thực, xúc động, ấm áp và rất nhân văn này trong thời điểm khó khăn bởi dịch Covid-19. Mong rằng thời gian tới, báo tiếp tục phát kiến thêm nhiều chương trình ý nghĩa bên cạnh "ATM thực phẩm miễn phí" và chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã và đang tạo nên tiếng vang trong cả nước.

Ông Võ Hãng (SN 1955, quê ở tỉnh Quảng Nam):

Chúng tôi thấy ấm lòng

Tôi cùng trọ chỗ chị Nguyễn Thị Châu (nhà trọ ở số 21/4 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM), nhận túi quà, tôi thật sự vui mừng và cảm động. Những ngày qua, người khuyết tật như tôi gặp khó khăn gấp bội phần so với người lành lặn nên phần quà với tôi không chỉ có giá trị vật chất, hỗ trợ cái ăn kịp thời mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Đến cây "ATM thực phẩm miễn phí", chúng tôi biết TP HCM luôn cưu mang nhiều người có hoàn cảnh. Tôi không phải là người duy nhất được trợ giúp. Trong lúc khó khăn mà được sẻ chia như vậy, chúng tôi thấy rất ấm lòng. Cám ơn Báo Người Lao Động và các nhà hảo tâm đã nghĩ đến và sẻ chia khó khăn với chúng tôi.

Từ ngày 17 đến 29-4, Báo Người Lao Động đã đưa vào vận hành 2 cây “ATM thực phẩm miễn phí” tại TP HCM, TP Hà Nội và bàn giao 1 cây “ATM thực phẩm miễn phí” cho Quận ủy, UBND quận 12.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo