xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thương lắm "ánh mắt biết nói' trên khuôn mặt biến dạng của bé 5 tuổi bị dì đốt

Bài và ảnh: BÍCH NGỌC - XUÂN HOÀNG

(NLĐO) - Có lẽ trong căn phòng trọ nhỏ bé và tối tăm ấy, ánh mắt của đứa bé có khuôn mặt bị biến dạng do chính dì ruột tẩm xăng đốt là đốm sáng duy nhất mà chúng tôi cảm nhận được.

Sáng 22-10, ông Bùi Thanh Liêm – Phó Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động đã đại diện trao số tiền 57,5 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Đông (SN 1985) mẹ của cháu Nguyễn Tấn Vũ (SN 2015), là nạn nhân trong vụ án dì tẩm xăng đốt cháu mà Báo Người Lao Động đã kêu gọi hỗ trợ.

Chị Đông cùng 2 con trai hiện đang sống trong căn nhà trọ tại số 801 đường Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

"Cố lên Vũ nhé"!

Vừa gặp chúng tôi, bé Nguyễn Tấn Vũ với khuôn mặt bị biến dạng, đôi tay co quắp vì những vết sẹo lồi chưa kịp kéo da non đã vội lao đến ôm mẹ để giấu mặt vào lòng. "Nhìn con mà em đứt từng khúc ruột" - chị Đông xúc động nói. Theo chị, tuy nhút nhát sau tai họa nhưng con trai chị đang chiến đấu vô cùng kiên cường trong các ca phẫu thuật ghép da để cứu lại phần nào gương mặt và đôi tay co quắp.

Thật vậy, có lẽ trong căn phòng trọ nhỏ bé và tối tăm ấy, ánh mắt của đứa bé có khuôn mặt bị biến dạng do chính dì ruột tẩm xăng đốt là đốm sáng duy nhất mà chúng tôi cảm nhận được. Đó là một ánh mắt biết nói. Sau phút rụt rè, qua thăm hỏi, bé Vũ dần quen với sự có mặt của chúng tôi. Bé khoe chưa biết đọc chữ nhưng đã biết đọc số và sau đó đưa ánh mắt trong veo của con trẻ đọc vanh vách các số trên tấm bảng ghi rõ số tiền mà bạn đọc Báo Người Lao Động gửi đến bé. "Năm sau không còn phải đi bệnh viện nữa, con sẽ được đi học đó chú" - bé Vũ ngây thơ trò chuyện.

Những câu nói ngây thơ của con trẻ lại khiến đoàn chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài nắm chặt tay Vũ với những mong số tiền bạn đọc Báo Người Lao Động trao tặng sẽ giúp bé vượt qua các đợt phẫu thuật tiếp theo. Và hơn cả, chúng tôi tự hứa với lòng sẽ luôn dõi theo bé.

Chị Đông cho biết sau khi xảy ra vụ việc, cũng vì nhiều lý do mà người chồng đã bỏ đi, không liên lạc về với 3 mẹ con. Hiện 3 mẹ con đang thuê nhà trọ ở. Do cơ địa lồi nên cháu Vũ chịu đau đớn bởi những vết sẹo co rút. Do hoàn cảnh khó khăn, việc điều trị lâu dài cho Vũ lại cần số tiền lớn, vượt khỏi tầm tay của gia đình cháu.

Thương lắm ánh mắt biết nói trên khuôn mặt biến dạng của bé 5 tuổi bị dì đốt - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động cùng địa phương trao số tiền bạn đọc hỗ trợ cho mẹ cháu Nguyễn Tấn Vũ

Trước đó, báo Người Lao Động có đăng bài viết "Câu chuyện cậu bé bị dì tẩm xăng đốt" kể về hoàn cảnh đáng thương của cháu Vũ, nhiều bạn đọc của Báo đã chuyển tiền hỗ trợ cháu.

Như đã thông tin, tháng 11-2019, anh Tuấn (31 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) là ba của Vũ đã nhờ Nguyễn Như Phượng dì ruột của Vũ vay 3 triệu đồng. Phượng vay của 1 người đàn ông với lãi suất 900 ngàn đồng/tháng. Do Tuấn trả nợ không đúng hẹn, chiều 23-2, Phượng đã cầm dao và chai chứa xăng đến nhà anh rể với mục đích ép trả nợ. Tuấn không có nhà, Phượng đã đổ xăng lên người cháu Vũ rồi bật lửa để ép chị gái trả nợ. Hậu quả, cháu Vũ bị tổn thương cơ thể do bỏng, với tỷ lệ thương tích 45%.

Cảm ơn Báo Người Lao Động rất nhiều!

Chiều cùng ngày, đại diện Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã đến tận nhà em Nguyễn Phước Trường (ngụ ấp 10 xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để trao 115.005.299 đồng để em chăm lo cho sức khỏe, trang trải cuộc sống.

Trường là nhân vật trong bài "Mồ côi cha mẹ, lại bị tai nạn cắt cả 2 chân" của Báo Người Lao Động đăng ngày 9-10. Sau gần 2 tuần đăng bài, nhiều bạn đọc đã chung sức sẻ chia để giúp Trường khắc phục khó khăn, vượt qua hoạn nạn.

Thương lắm ánh mắt biết nói trên khuôn mặt biến dạng của bé 5 tuổi bị dì đốt - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện địa phương gửi số tiền của bạn đọc đến với gia đình em Trường

Nhận bảng ghi rõ số tiền mà Báo Người Lao Động chuyển đến, trong căn nhà vắng lặng xập xệ của Trường, với sự chứng kiến của đại diện địa phương, dì của Trường là bà Nguyễn Thị Lan không cầm được nước mắt: "Chúng tôi thật cảm kích trước sự giúp đỡ của các mạnh thường quân cũng như Báo Người Lao Động rất nhiều. Bà con ruột thịt của Trường đều nghèo nên trước cảnh hoạn nạn của con, cháu cũng đành lực bất tòng tâm nay nhờ quý báo mà cháu Trường có thêm động lực để chiến đấu với hoàn cảnh bi đát. Tôi rất cảm ơn.".

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Bình Sơn chia sẻ, hoàn cảnh của Trường đặc biệt khó khăn, vì vậy mong mọi người chung tay giúp đỡ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu tháng 10, Trường bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, em thoát chết nhưng đau đớn với cả đôi chân bị cắt cụt

Cộng đồng càng cảm thương, đau lòng hơn khi biết hoàn cảnh Trường mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sớm bỏ học đi làm nuôi 2 em đang học lớp 5 và lớp 9. Vào sáng 8-10, trên đường đi làm về, Trường bị một xe ben cán, kéo lê đi hàng chục mét.

Sau khi vào viện, Trường qua cơn nguy kịch nhưng cả đôi chân của em không thể cứu được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo