xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấm lòng

TRẦN THÁI

"Hôm nhận hỗ trợ từ chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" của Báo Người Lao Ðộng, bà con ai cũng cảm kích, cũng thấy ấm lòng" - ông Lê Hoàng Huân nhớ lại.

1.Những ngày cuối năm, con hẻm 436 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP HCM chộn rộn hẳn. Quán cà phê cóc đầu hẻm cũng nhộn nhịp hơn, đầy sinh khí.

Ấm lòng - Ảnh 1.

Chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở nhiều nơi Ảnh: Quốc Thắng

Ấm lòng - Ảnh 2.

Ông Lê Hoàng Huân - người từng lăn xả cùng lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ người dân khu phong tỏa, cách ly. Ảnh: Trần Thái

Nhịp sống sôi động trở lại nhưng những thói quen bình thường của người dân đã có nhiều thay đổi. Hớp xong ngụm cà phê, khách lại kéo ngay khẩu trang che kín mũi, miệng. Nhiều người còn cẩn trọng mang cả kính chắn giọt bắn trong lúc chuyện trò rôm rả.

Trong những câu chuyện nơi quán xá, người ta nói nhiều về vắc-xin phòng Covid-19 hay nguyên tắc 5K. Nhiều người thỉnh thoảng lại hồi tưởng về quãng thời gian khó quên khi phố xá đầy chốt bảo vệ, dây giăng…

Tôi gặp ông Lê Hoàng Huân - bảo vệ dân phố khu phố 3, phường 11 - ở quán cà phê đầu hẻm 436. Ông là người có uy tín của khu phố, nhất là trong những ngày dịch bệnh. Khi đó, ông không ngại nguy hiểm, lăn xả cùng lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ người dân khu phong tỏa, cách ly.

Ông Huân giới thiệu tôi với vài người cùng khu phố ngồi trong quán: "Ðây là phóng viên Báo Người Lao Ðộng, nơi tổ chức chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch", từng mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ bà con khi dịch bệnh căng thẳng". Một người đàn ông liền thốt lên: "Nhớ rồi!". Quay qua tôi, ông trải lòng: "Lúc dịch bệnh không đi đâu được, ai đem đồ tới tiếp tế, người dân đều thương quý".

Phường 11 có 6 khu phố với hơn 23.000 dân, bình quân mỗi khu phố có đến gần 4.000 người. Những ngày TP HCM siết chặt giãn cách xã hội, xung quanh khu phố 3 giăng dây kín mít, hàng ngàn người bất kể giàu nghèo không thể đi lại, mua sắm thực phẩm.

Lực lượng hỗ trợ của khu phố 3 lại rất mỏng, dẫu xông xáo, làm việc bất kể ngày đêm cũng không lo xuể 200-300 đơn hàng đi chợ hộ cho người dân. Vậy nên, thực phẩm hỗ trợ từ khắp nơi đã giúp không ai bị bỏ lại phía sau.

"Hôm nhận thực phẩm từ Báo Người Lao Ðộng, chúng tôi tranh thủ chia từng phần, kịp thời mang đến hỗ trợ người dân và lực lượng chống dịch của khu phố. Bà con ai cũng cảm kích, cũng thấy ấm lòng" - ông Huân bày tỏ.

Những ngày căng mình chống dịch, người bảo vệ dân phố gần 50 tuổi này càng thấm thía cái nghĩa, cái tình của thành phố, của những đơn vị, cá nhân khắp nơi. Ông Huân kể: "Ngồi ở chốt trực đầu hẻm, nhìn những xe hàng nối nhau đến tiếp tế người dân mà tôi rưng rưng nước mắt. Bây giờ cuộc sống đã trở lại bình thường nhưng khi trò chuyện với nhau, bà con vẫn nhắc lại những câu chuyện ấm lòng trong dịch bệnh".

2.Ấm lòng cũng là cảm nhận của chị Mai Thị Thùy Linh khi chúng tôi mang "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đến với phường Võ Thị Sáu, quận 3 trong những ngày cao điểm dịch bệnh. Gặp chúng tôi mới đây, chị tay bắt mặt mừng và rổn rảng khoe: "Chị vừa đi bán lại rồi".

Người phụ nữ đến từ Tiền Giang hơn 10 năm sống xa quê này từng rớt nước mắt tâm sự với chúng tôi về cảnh cùng quẫn do dịch bệnh kéo dài, suốt mấy tháng liền hai vợ chồng không làm ra đồng nào. Vợ chồng chị Linh có một quán giải khát "lưu động", thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày nhưng gia đình chưa bao giờ lo đói khát.

Khi số người nhiễm bệnh tăng cao, hàng quán buộc phải đóng cửa để phòng chống dịch, sinh kế của vợ chồng chị Linh cũng mờ mịt. Mất thu nhập, bữa ăn hằng ngày của vợ chồng chị và 2 con phải tằn tiện hơn. Số tiền tích cóp cạn dần, gia đình 4 miệng ăn sống bằng số gạo, mì và rau củ của chính quyền địa phương hỗ trợ.

Gia đình chị Linh là 1 trong 50 hộ dân ở phường Võ Thị Sáu nhận quà hỗ trợ từ "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch". Hôm ấy, chị thổ lộ: "Thật ấm lòng khi lúc dịch bệnh căng thẳng này mà chương trình vẫn lặn lội đến trao quà tận tay người dân". Mang mớ nhu yếu phẩm lỉnh kỉnh ra về, chị Linh cười tươi hẹn chúng tôi ghé nhà chơi để "mời ly nước cảm ơn".

Chính những nụ cười tươi tắn, những lời mời mọc chân thành như thế đã tiếp sức cho chúng tôi trong hành trình mang "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đến nhiều nơi, đồng hành với chính quyền địa phương chăm lo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh suốt nhiều tháng liền.

3.Từ lúc TP HCM nới lỏng giãn cách, những nơi phục vụ thực phẩm miễn phí như "Gian hàng 0 đồng" ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đã dừng hoạt động. Nhiều tháng liền trước đó, đây là địa chỉ quen thuộc của những người khốn khó như cụ Nguyễn Thị Vắn.

Cụ bà 81 tuổi này sống một mình trong căn nhà trọ diện tích chỉ trên dưới 20 m2. Khu trọ 6 phòng này từng là nơi bình yên nhất của phường Tân Sơn Nhì vì không có ca F0.

Những ngày dịch bệnh hoành hành, việc đi lại, mua sắm thực phẩm chẳng hề dễ dàng. Cụ Vắn sống neo đơn lại càng khổ hơn. Thế nhưng, đều đặn mỗi tuần 1-2 lần, người phụ trách "Gian hàng 0 đồng" không quên gọi điện thoại nhắc cụ đến nhận thực phẩm. Hàng hóa ở đây được hỗ trợ từ nhiều nguồn, trong đó có "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" của Báo Người Lao Ðộng.

Cụ Vắn khoe suốt nhiều tháng

cao điểm dịch bệnh, cụ chưa "đứt bữa" ngày nào nhờ những tấm lòng rộng mở. Nhận những phần thực phẩm được gói ghém cẩn thận trao tận tay, cụ càng cảm thấy ấm lòng. Nghĩa cử của những tổ chức, cá nhân, của những chương trình như "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" của Báo Người Lao Ðộng, mãi được một người gắn bó cả đời với thành phố này như cụ Vắn trân trọng,khắc ghi…

Sau hơn 5 tháng triển khai, đến cuối tháng 10-2021, Báo Người Lao Ðộng tạm khép lại chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch". Ðây là chương trình nối dài của "ATM thực phẩm miễn phí" nhằm hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho người nghèo, công nhân - lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được báo thực hiện từ tháng 4-2020.

Ngay từ khi phát động, "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã nhận được sự sẻ chia chí tình từ đông đảo bạn đọc cùng hàng loạt đơn vị, doanh nghiệp như: Quỹ Trái tim Hùng Hậu, Công ty CP Acecook, Công ty CP Vinamit, Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Ðạt, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Thiên An, Công ty CP Việt Long Sài Gòn, Công ty TNHH BEWINA, Công ty May đồng phụcBảo An…

Chương trình đã thực hiện hàng trăm chuyến xe mang thực phẩm đến hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở các khu vực cách ly, phong tỏa tại TP HCM cũng như các địa phương khác như Bến Tre, Long An, Cần Thơ, Trà Vinh…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo