xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quen qua mạng, bị lừa sang Camphuchia, cha mẹ bán nhà chuộc

Theo Báo Vĩnh Long

Nếu không đưa 8.500 USD chúng sẽ giết lấy nội tạng, 2 gia đình phải bán nhà, vay nóng tiền sang Campuchia để chuộc con về.

 

2 nạn nhân là em Nguyễn Tấn Đạt (SN 1997) và Thái Huỳnh Long (SN 1997) cùng ở TP Vĩnh Long.

Ngày 4-1-2016, tiếp xúc với phóng viên, anh Nguyễn Tấn Đức- người nhà của em Đạt vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Đức kể: “Hôm đó (20-12-2015), gia đình có tổ chức “cúng căn” em của Đạt thì có điện thoại. Giọng người nam ở đầu bên kia nói Đạt sang Campuchia đánh bạc thua 8.000 USD, gia đình phải đem tiền sang trả. Gia đình ai cũng hốt hoảng vì từ trước tới giờ Đạt không cờ bạc bao giờ".

Một lúc sau, hắn ta điện thoại tiếp, giọng đe dọa: “Tôi không biết thằng bé (Đạt) có đánh bài hay không nhưng gia đình phải đem tiền sang Campuchia chuộc ngay. Gia đình không sang thì cứ 15 phút là đưa bé ra đánh và giết chết, lấy nội tạng bán…”.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ 2 thanh niên bị lừa sang Campuchia. Do sự việc xảy ra ngoài lãnh thổ quốc gia nên lực lượng của đơn vị khó tiếp cận, cũng như có các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Do không rõ nhân thân, lai lịch đối tượng ở đâu nên cơ quan điều tra sẽ phối hợp với Công an Tây Ninh tiếp tục xác minh để sớm làm rõ vụ án.

Hắn ta còn cho nghe tiếng khóc của Đạt bị đánh và giọng Đạt kêu cứu. Sau đó, cứ khoảng 10- 15 phút, hắn ta lại điện thoại hối thúc, đe dọa nếu không kịp thời đem tiền chuộc sẽ giết chết Đạt. Hắn cho biết làm nghề bắt cóc đòi tiền chuộc không có tính người.

Khi gia đình thương lượng thì hắn ta giảm xuống còn 5.000 USD. Tuy nhiên, gia đình bán căn nhà, vay nóng thêm cũng chỉ được 4.500 USD nên tiếp tục thương lượng và hắn ta chấp nhận.

Cùng lúc này, gia đình em Long cũng nhận cú điện thoại đe dọa tương tự. Gia đình nài nỉ vì hoàn cảnh nghèo và thương lượng thì hắn ta bớt xuống còn 4.000 USD. Nét mặt vẫn chưa hết nỗi hoang mang, bà Huỳnh Thị Mỹ Linh- người nhà em Long- cho biết: Long từ nhỏ đến lớn không đi đâu xa, tính tình khờ khạo. Khi nghe Long bị bắt sang Campuchia, gia đình không còn giữ được bình tĩnh.

Hàng ngày nghe điện thoại bọn chúng thúc giục, đe dọa, còn cho nghe tiếng Long kêu cứu nên gia đình đau lòng, không có tiền cũng phải chạy đi vay để chuộc Long về…


Sau hơn 10 ngày được trở về nhà, em Thái Huỳnh Long vẫn chưa hết hoảng sợ.

Sau hơn 10 ngày được trở về nhà, em Thái Huỳnh Long vẫn chưa hết hoảng sợ.

2 ngày sau (23-12-2015), gia đình em Đạt và Long lo đủ số tiền theo thỏa thuận rồi thuê xe sang Campuchia chuộc con. Anh Đức cho biết: “Khi xe đến địa phận Đức Hòa (Long An) thì hắn điện thoại bảo vào quán cà phê đợi hướng dẫn tiếp và nửa tiếng sau hắn điện thoại hướng dẫn đi tiếp.

Hắn ta cũng rất cảnh giác và đề phòng có theo dõi nên liên tục thay đổi địa điểm giao dịch, lúc ở Trảng Bàng, khi ở cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh). Sau một hồi vẽ đường, cuối cùng hắn ta cho địa điểm giao dịch ở Gò Dầu (Tây Ninh) có người đón…”

Khi xe đến điểm hẹn, có 2 xe ôm chờ sẵn và chúng nói có người thuê chở khách sang Campuchia đánh bài, còn chuyện bắt cóc tống tiền thì không biết. Xe ôm chở 2 người nhà của em Long và Đạt băng vào con đường mòn trong rừng.

Lúc xe chạy giữa rừng thì có một người đàn ông gương mặt trông rất dữ dằn chạy xe ngược lại, chặn xe và yêu cầu người nhà của Long, Đạt giao tiền chuộc. 2 bên giao dịch xong, hắn dẫn người nhà 2 em đến một khách sạn và thả Đạt và Long cho gia đình đưa về nước.

Về đến nhà, 2 em Đạt và Long vẫn chưa hết hoảng loạn tinh thần. Cố giữ bình tĩnh, em Đạt kể lại vụ việc: “Em có quen người bạn trên mạng và anh ta rủ lên TP HCM làm nhân viên bán điện thoại di động, lương mỗi tháng 4,5 triệu đồng. Sau đó, em rủ Long (là bạn thân) cùng đi làm”. 

Còn Long cho biết: “Do thấy mẹ tảo tần, mua bán vất vả, khi tốt nghiệp lớp 12 xong, em ở nhà phụ giúp cha mẹ. Nghe bạn Đạt rủ lên TP HCM bán điện thoại cho người quen, công việc nhẹ nhàng, có thu nhập cao nên 2 đứa đón xe lên TP HCM…”

Theo lời kể của Đạt và Long, khoảng 13 giờ ngày 20-12-2015, 2 đứa đến bến xe miền Tây (TP HCM) thì được người lái xe 4 chỗ màu đồng đợi sẵn và trên xe có 3 thanh niên. Tài xế chạy đi, trên đường đi, một người trong nhóm nói đi Củ Chi lấy hàng điện thoại để cho biết địa điểm, sau này 2 đứa tự đi một mình và suốt đoạn đường người này cứ thăm hỏi về gia đình.

Xe chạy nhiều giờ liền thì bất ngờ dừng lại và người này cho biết đang ở Campuchia. Lúc này, 2 đứa run sợ, la hét, một nhóm thanh niên đe dọa giết chết lấy nội tạng và ép 2 đứa lên xe máy chạy đi không biết nơi nào. Hàng ngày, chúng nhốt 2 em ở trong phòng, có người thay phiên canh gác. Chúng nhiều lần lôi 2 đứa vào nhà vệ sinh, đánh đập không thương tiếc, bỏ đói, cấm nói chuyện.

Lúc thả các em, chúng còn đe dọa từ đây về tới Việt Nam có ai hỏi 2 đứa không được trả lời mà chỉ lắc tay. Nếu cãi lời thì sẽ bị bắt trở lại, khi đó chỉ có con đường chết, không ai cứu được. Chúng còn dặn… từ nay 2 đứa không nên nghe theo người lạ hay ăn uống bị bỏ thuốc mê sẽ bị bắt đưa sang đây để tống tiền gia đình.

Vụ án là hồi chuông báo động mọi gia đình và đặc biệt thanh thiếu niên nhẹ dạ cả tin, cần cảnh giác những thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo, mua bán người, tống tiền. Chúng thường dụ dỗ, lôi kéo hứa hẹn viễn cảnh tốt đẹp sau đó bắt cóc đòi tiền chuộc.

Gia đình em Đạt thuộc diện khó khăn, cha mẹ làm nghề rèn nông cụ, thu nhập bấp bênh. Để có tiền chuộc em Đạt, gia đình phải bán căn nhà và vay nóng bên ngoài thêm, mỗi tháng phải đóng tiền lãi nhiều triệu đồng. Hiện gia đình em Đạt phải thuê nhà ở, cuộc sống rất khó khăn. Tương tự, gia đình của em Long cũng đang gặp khó bởi số tiền vay nợ lên gần 100 triệu đồng để chuộc em về. Hiện tại, tinh thần Đạt và Long vẫn chưa bình phục và 2 em cũng không dám ra đường hay tiếp xúc với người lạ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo