xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt của người cha lạc lối

Theo Hữu Trọng (CAĐN)

(NLĐO) - Ngày ra hầu tòa, người cha ấy không được gặp con nhưng không có nghĩa 2 người con không nghĩ đến cha

Nhắc đến Lê Tiến Bình (1966, thường gọi Bình cụt, trú P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), người dân địa phương hầu như chẳng ai lạ lẫm gì. Không phải Bình “nổi danh” vì bị cụt một bàn chân do tai nạn lúc còn nhỏ, mà bởi Bình có thời gian ngồi tù nhiều hơn ở ngoài xã hội.

Tháng 9-2016, trước khi bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Bình đã “cõng” 4 tiền án, gồm 2 tiền án về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” tổng hình phạt 9 năm tù; một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày Lê Tiến Bình hầu tòa, có khá đông người thân của bị cáo đến phiên xét xử. Họ nhìn Bình với những cặp mắt thương hại và oán trách bởi bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình. Anh Nguyễn Trọng Mỹ (trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bạn của bị cáo) cũng có mặt tại tòa để động viên Bình, cho biết: “Bình có hai con đang học nghề tại Hà Nội. Hôm nay hai cháu không về tham dự phiên tòa, nhưng từ sáng đến giờ liên tục gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe người cha".

Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 8 anh chị em. Năm 12 tuổi, trong lúc đi bán bánh mỳ dạo lấy tiền ăn học, Bình không may bị tai nạn phải cắt 1 bàn chân. Sau vụ tai nạn đó, người ta gọi Lê Tiến Bình là Bình cụt. Gia đình nghèo khó, lại đông anh chị em nên sau khi bị cụt chân, Bình buộc phải bỏ học, tìm kế sinh nhai. Năm 1991, Lê Tiến Bình rời TP Vinh lên xã Châu Bình, H. Quỳ Châu (Nghệ An) đào đá đỏ tìm vận may với hy vọng đổi đời. Thế nhưng, vận may không thấy đâu, Bình suýt bỏ mạng do bị sập hầm trong lúc tìm đá đỏ. Sau lần thoát chết này, Bình chuyển sang mua bán đá hồng loại rẻ tiền (còn gọi đá ngơ). Và cũng từ mảnh đất đá đỏ Quỳ Châu, Bình “dính” vào tệ nạn ma túy.


Bình ngoảnh lại nói lời xin lỗi vợ.

Bình ngoảnh lại nói lời xin lỗi vợ.

Trong thời gian sống ở xã Châu Bình, Lê Tiến Bình yêu và cưới một cô gái dân tộc Thái, đẹp người, đẹp nết nhất bản tên là Lô Thị Hồng ít hơn Bình 8 tuổi. Chị Hồng những tưởng lấy được người chồng ở thành phố sau này cuộc sống đỡ vất vả, thoát cảnh lên nương về bản, các con có điều kiện ăn học. Thế nhưng, thay vì những gì người vợ mong đợi, Bình không những không tu chí làm ăn, xây dựng mái ấm hạnh phúc gia đình mà tối ngày đi theo nhóm bạn xấu, tiếp tục hút hít ma túy, dẫn đến trộm cắp tài sản. Thấy chồng ngày một nghiện nặng, chị Hồng hết lời khuyên ngăn nhưng Bình bỏ ngoài tai.

Ngồi phía sau bị cáo, chị Hồng nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy còm vừa thương chồng nhưng cũng đầy trách móc. Thi thoảng Bình lại ngoảnh xuống nhìn vợ tỏ vẻ ân hận, có lỗi với vợ con. Chị Hồng tâm sự: “Năm 1995, em và anh Bình lấy nhau rồi về sống tại P. Bến Thủy, TP Vinh. Năm 1996 và 1998, em lần lượt sinh cho anh ấy 2 người con gái ngoan ngoãn. Hiện nay các cháu đã lớn và đi học nghề, nhưng trong nhà thì không có tài sản nào đáng giá. Em gái của anh ấy lao động ở nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ sửa lại gian nhà để các cháu có nơi ăn nghỉ nhưng anh ấy cũng đem ném vào ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 10-9-2016, Bình gọi điện thoại cho một người tên Thành ở TP Vinh nói cần mua 50 triệu đồng ma túy đá và heroin về bán và sử dụng. Khi Bình mang “hàng” về nhà lấy ra một ít dùng thử để kiểm tra chất lượng thì có người gọi điện thoại cho Bình, tự giới thiệu tên là Tuấn, hỏi: “Anh có hàng chưa? Em cần mua 200 ngàn đồng?". Bình trả lời: “Hàng chất lượng cao đã về”. Khi Bình đang lấy ma túy ra chia thành 5 gói nhỏ để bán thì bị CAP Trung Đô, TP Vinh ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật là 25g heroin. Khám nhà Bình, lực lượng chức năng thu giữ tiếp 1 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 96g và 2 cân tiểu ly.

Từ khi Bình bị bắt, chị Hồng tuy ốm yếu nhưng vẫn phải lam lũ kiếm tiền vừa để nuôi 2 con ăn học tại Hà Nội, vừa thăm nuôi chồng.

Ngày TAND tỉnh đưa bị cáo Lê Tiến Bình ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trong phần tranh luận, quan điểm của đại diện VKSND tỉnh thực hiện quyền công tố trước tòa cho rằng, sau khi ra tù, mặc dù biết ma túy là thứ nguy hiểm cho xã hội, pháp luật nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, sử dụng, nhưng do lợi nhuận cao, lại không có việc làm, nên bị cáo tiếp tục tái phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt cũng như ngày ra đứng trước tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Hơn nữa bị cáo có trình độ văn hóa thấp, nhận thức về pháp luật hạn chế, bố của bị cáo là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân, Huy chương... là các tình tiết để HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Sau khi nghị án, thay mặt HĐXX, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Bình 18 năm tù. Nhìn chồng bị còng tay đi theo các chiến sĩ CA về Trại tạm giam để thi hành bản án phạt tù, chị Hồng thẫn thờ, nước mắt lăn dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo