xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổi cơn điên khi nghe loáng thoáng bạn nhậu đòi "tòm tèm" với tình nhân của mình

Theo Báo Công an Đà Nẵng

Đến trước sân, Hưng nghe bạn nhậu nói loáng thoáng với chị Liên về việc đòi quan hệ tình dục nhưng chị Liên không đồng ý

Chỉ vì nghi ngờ bạn nhậu có quan hệ tình cảm với người yêu của mình mà Lê Trung Hưng (1970, trú thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) nhẫn tâm đánh đập khiến “chiến hữu” tử vong. Hưng đe đọa bạn gái không được khai báo mà phải nghe theo lời mình, dựng chuyện nạn nhân nhậu say quá dẫn đến đột tử nhưng thủ đoạn này không qua mắt được cơ quan chức năng. Ngày 25-2, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hưng về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Chuyện bắt nguồn từ một lần Hưng chở người yêu là chị Lê Thị Liên (1971, trú thôn Bình An, xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đi chợ mua mồi về nhậu. Sau đó, Hưng đi ra quán tạp hóa mua rượu, chị Liên ở nhà nấu nướng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hưng rủ hai "chiến hữu" của mình là anh Phạm Xuân Sơn (1978) và anh Đặng Bá Ngọc (1990, cùng trú thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa) đến nhà "đối ẩm".

Cuộc nhậu của 4 người kéo rê đến chiều thì anh Ngọc đi về còn anh Sơn vì quá say nên nằm ngủ luôn trên nền nhà của Hưng. Thấy anh Ngọc đi bộ ra khỏi nhà, chị Liên nói với Hưng: "Anh Hưng, nhà thằng Ngọc xa hay gần anh chở nó về xí". Hưng điều khiển xe máy ra khỏi nhà đến đường bê-tông liên thôn cách nhà khoảng 150m định đưa Ngọc về thì nghĩ thầm chị Liên và anh Sơn đang ở trong nhà dễ có quan hệ "trên mức tình bạn" với nhau nên Hưng đi bộ quay vào nhà.

Nổi cơn điên khi nghe loáng thoáng bạn nhậu đòi tòm tèm với tình nhân của mình - Ảnh 1.

Gia đình bị hại đau đớn trước cái chết của người thân.

Đến trước sân, Hưng nghe anh Sơn nói loáng thoáng với chị Liên về việc đòi quan hệ tình dục nhưng chị Liên không đồng ý. Biết tính của Hưng hay ghen tuông nên chị Liên đi ra khỏi nhà thì phát hiện xe máy của người yêu đang dựng bên đường nên dắt xe vào lại.

Sau khi chị Liên đi ra thì Hưng đi vào, nhìn thấy Sơn đang nằm trên nền nhà liền lớn tiếng: “Ta sống cũng đàng hoàng với mi chớ ta có sống nhớp với mi đâu mà mi nói những lời như rứa”. Vừa nói Hưng vừa đánh tới tấp vào vùng mặt của anh Sơn. Chị Liên dắt xe vào đến sân nghe tiếng la hét và nhìn thấy Hưng vừa chửi vừa đánh, đạp liên tục vào ngực và sườn của anh Sơn trong lúc đang say rượu. 

Chị Liên nói: “Anh đánh thằng Sơn chết chi anh Hưng”. Hưng chạy ra túm tóc, kéo chị Liên vào nhà tiếp tục đánh chị Liên khiến chị phải van xin: “Anh tha cho em”. Lúc đó, anh Tăng Minh Hải (1982, hàng xóm) nghe tiếng la hét nên qua xem thử. Thấy Hải, Hưng quát lớn: “Mi qua nhà tao làm chi!”, sau đó Hưng theo chị Liên đi xuống nhà dưới. Anh Hải tiến đến lật anh Sơn lên thì thấy nạn nhân vẫn mở mắt, trên mặt có nhiều vết trầy xước, các ngón tay vẫn còn cử động nhưng không nói được. Anh Hải định đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị Hưng can ngăn nhất quyết không cho đưa đi. Hưng lớn tiếng chửi bới nên anh Hải đi ra khỏi nhà gọi người đến cứu anh Sơn.

Gây án xong, Hưng điều khiển xe máy chở chị Liên đến khu vực đồi vắng tiếp tục hành hung người yêu rồi chở đến một quán nhậu tiếp tục uống rượu xem như chưa có việc gì xảy ra. Đến tối Hưng điều khiển xe máy chở chị Liên đến nhà anh Sơn xem đã về nhà chưa nhưng không thấy nên cả hai về nhà Hưng. Tại đây, Hưng phát hiện Sơn còn đang nằm trên nền nhà nên lay gọi anh Sơn dậy và nói: “Mi nằm ăn vạ ở nhà ta hả?” nhưng không thấy trả lời. Biết anh Sơn đã chết, Hưng chạy ra trước sân kêu la và chở chị Liên lên trình báo cơ quan CA. Hưng ép chị Liên nếu CA có hỏi thì nói là anh Sơn qua nhà uống rượu rồi chết, không khai là do Hưng đánh anh Sơn chết, còn các thương tích trên người chị Liên thì do bị ngã xe gây nên.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn và CA tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra. Mặc dù đối tượng Hưng quanh co chối tội song với những chứng cứ sắc bén mà cơ quan điều tra có được, đối tượng đành khai nhận sự thật. Qua khám nghiệm Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam xác định anh Sơn bị chấn thương ngực, bụng khi gãy cung bên xương sườn số 4, 5 bên phải, dập phổi phải, tràn máu khoang màng phổi phải, vỡ gan phải, tràn máu ổ bụng dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, thương tích Hưng gây ra cho chị Liên là 5%.

Nổi cơn điên khi nghe loáng thoáng bạn nhậu đòi tòm tèm với tình nhân của mình - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Trung Hưng đứng không vững nên HĐXX cho ngồi để khai báo.

Tại phiên xét xử ngày 25-2, bị cáo Hưng tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Hưng mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt song tòa nhận định hành vi của Hưng là hành vi côn đồ, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác cần cách ly khỏi xã hội.


Không những thế, khi đã xuống tay với nạn nhân xong, biết nạn nhân có thể tử vong nhưng đối tượng không hề có ý định đưa đi cấp cứu. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hưng 1 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, tù chung thân về tội “Giết người”, tổng cộng hình phạt là chung thân. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường 186 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.


Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 12 tháng đối với Hưng vì những hành vi gây rối trật tự; TAND TX Điện Bàn xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” cùng nhiều lần bị xử phạt hành chính và cảnh cáo về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” nhưng Hưng vẫn tiếp tục phạm pháp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo