xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưu hèn của gã trai ép cô gái trẻ ở Thái Bình vào nhà nghỉ

Theo CAND

Thấy người con gái đến nhà nghỉ, xin lên phòng 303 trong tâm trạng hoảng hốt, sợ sệt, quản lý nhà nghỉ nghi vấn.

Cho đến lúc này, chị Nguyễn Thị T, trú tại Hưng Hà (Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị không thể ngờ rằng, một chút dại dột đặt tình cảm trên mạng xã hội mà chị bị chính gã đàn ông trong mối tình của thế giới ảo ấy đe dọa, đòi cưỡng bức ngay giữa “thanh thiên bạch nhật”…

Do ở trọ một mình, xa gia đình nên mỗi khi đêm xuống, còn lại một mình trong căn nhà trọ, chị Nguyễn Thị T cảm thấy trống vắng, cô đơn. Chị cũng không muốn giao du bên ngoài nhiều với bạn bè nên hàng đêm, chị chỉ còn biết tìm đến thế giới ảo để khỏa lấp nỗi buồn.

Ngày 25-7-2019, khi vào mạng zalo, chị T thấy có tài khoản của một người tên là Trần Văn Huân vào kết bạn, làm quen. Hai người trò chuyện với nhau một số lần nhưng cũng không được mặn mà lắm. Vả lại, chị T xem ảnh và biết Huân có ngoại hình xấu nên trong lòng không thích. Trò chuyện được vài lần thì chị đã chặn tài khoản zalo của Huân.

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với chị T không được, Huân cay cú. Biết chị T thích hình thức nên anh ta đã nghĩ ra trò lừa nhằm vào chính sở thích này của chị. Huân đã lập một tài khoản zalo khác có tên là “Trung Anh”, sử dụng hình ảnh của một chàng trai trẻ và đẹp, trông qua như diễn viên điện ảnh để làm ảnh đại diện.

Sau đó, Huân dùng tài khoản “Trung Anh” này nhắn tin kết bạn với chị T. Không hề biết bị rơi vào bẫy của Huân, chị T đã có cảm tình với chàng trai trẻ đẹp có tên Trung Anh trên zalo. Hai bên thường xuyên nhắn tin trò chuyện, lần này Huân tìm mọi lời nói thật hoa mỹ khéo léo thể hiện mình là một đại gia đẹp trai, ga lăng. Tình cảm của “Trung Anh” dành cho chị T tỏ ra ngày càng thắm thiết, họ tâm sự cả những chuyện thầm kín như những người tình thực sự.

Trong một lần tâm sự, khi tình cảm lên đến cao trào, “Trung Anh” đã bảo chị T chụp ảnh nửa người phía trên không mặc áo cho anh ta xem. Nghĩ "tình trong như đã", chị T làm theo lời yêu cầu của người tình đẹp trai. Chị cũng nghĩ rằng, đó chỉ là những giây phút lãng mạn của hai người trên thế giới ảo, có thể họ sẽ không gặp nhau bao giờ, và cũng không ai biết về việc này.

Nhưng xui xẻo khi chị T gặp đúng kẻ xấu xa, lừa đảo. Sau khi đội lốt người khác dụ được chị T vào lưới tình và được chị gửi cho những tấm ảnh sexy của bản thân, Huân đã lưu lại những bức ảnh đó trong điện thoại của anh ta. Anh ta rất hả hê vì đã đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra. Đến lúc này, Huân không cần che đậy bằng hình ảnh của kẻ khác nữa. Anh ta lộ nguyên hình mình là kẻ đã từng bị chị T chối từ, nhắn tin đe dọa chị.

Mưu hèn của gã trai ép cô gái trẻ ở Thái Bình vào nhà nghỉ - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Huân.

Huân đã dùng chính những hình ảnh của chị T để đe doạ, ép buộc chị phải quan hệ tình dục với anh ta. Nếu chị T không chịu đến gặp và quan hệ với Huân, anh ta sẽ tung những hình ảnh khỏa thân của chị T lên mạng xã hội để cho bạn bè và người thân của chị biết.

Khi biết người yêu trên mạng của mình lại chính là Huân, kẻ chị ghét cay ghét đắng đến mức phải chặn liên hệ trên zalo, chị T choáng váng. Chị biết Huân muốn trả thù mình và trong tay anh ta lại có những bức ảnh mà trong một phút bồng bột, chị đã chuyển đi cho tình yêu ảo của mình.

Chị đau khổ, sợ hãi. Chị biết rằng, với một kẻ nhiều thủ đoạn như Huân, việc anh ta tung ảnh "nóng" của chị lên mạng xã hội sẽ không phải lời nói suông nếu chị không làm theo yêu cầu của anh ta. Nhưng buộc phải quan hệ tình dục với một kẻ xấu xa như Huân thì chị T cũng không thể… Trong khi đó, thời điểm ép hẹn của Huân với chị T đang đến gần.

Khoảng 9h30 ngày 30-7, Huân đến một nhà nghỉ thuộc khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thuê phòng 303 và nhắn tin yêu cầu chị T đến gặp Huân để quan hệ tình dục.

Chị T không muốn gặp Huân nhưng lại lo sợ bị Huân phát tán hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và hạnh phúc gia đình. Vì thế, sau khi đấu tranh giằng xé trong tâm tưởng, chị T vẫn đi đến nhà nghỉ gặp Huân.

Tại đây, chị T khóc xin Huân xóa ảnh đi để bảo toàn hạnh phúc gia đình chị. Nhưng chị T từ chối việc quan hệ tình dục với Huân. Huân không đồng ý, anh ta lớn tiếng bắt chị T phải quan hệ tình dục trước thì mới xóa ảnh trong điện thoại của anh ta trước mặt chị. Chị T chỉ còn biết khóc lóc, van xin Huân…

Thấy người con gái đến nhà nghỉ, xin lên phòng 303 trong tâm trạng hoảng hốt, sợ sệt, quản lý nhà nghỉ nghi vấn. Sau đó, thấy liên tục có tiếng khóc, tiếng van xin từ phòng 303 phát ra, người quản lý nhà nghỉ cảnh giác, đã gọi điện báo cho Công an huyện Hưng Hà.

Nhận được tin báo về vụ việc nghi vấn xảy ra tại nhà nghỉ nói trên, Công an huyện lập tức cử một tổ công tác khẩn trương xuống nhà nghỉ Hương Giang nắm tình hình và xử lý vụ việc. Nhờ đó, các anh đã giải cứu được cho chị T và bắt quả tang khi Huân đang ép buộc chị T quan hệ tình dục với mình.

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Huân trong thời hạn 2 tháng để điều tra về tội cưỡng dâm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo