xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộ lý do gã thanh niên sát hại "mẹ vợ" giữa khuya

Theo HOÀI THƯƠNG (Báo Vĩnh Long)

Sau khi sát hại người phụ nữ 54 tuổi ở Bình Tân (Vĩnh Long), đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong đêm khuya

Đối tượng chạy lên TP HCM rồi sang Campuchia. Tuy nhiên, đến chiều 15-7, đối tượng đã ra đầu thú và sau đó khai rõ lý do.

Lộ lý do gã thanh niên sát hại mẹ vợ giữa khuya - Ảnh 1.

Nghi phạm Châu Thanh Long bước đầu đã khai nhận hành vi giết người. Ảnh do công an cung cấp

Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Thanh Long (SN 1993, quê huyện Đức Huệ- Long An) để tiến hành điều tra về hành vi “Giết người”.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành di lí nghi phạm này về từ tỉnh Long An do y đã tự đầu thú tại nơi cư trú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Long đã thừa nhận hành vi của mình. Long cho rằng do bị mẹ vợ “hờ” thường xuyên cấm cản chuyện tình cảm của “vợ chồng” Long nên Long mới lên kế hoạch giết chết nạn nhân.

Nghĩ là làm, khuya 7-7 vừa qua, Long đã thủ sẵn hung khí và núp bên ngoài nhà sau. Khi nạn nhân mở cửa đi vệ sinh, Long đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Long đã trốn lên TP HCM rồi sang Campuchia nhưng sau đó quay về Long An.

Đến chiều 15-7, Long đã tự tìm đến Công an xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ)- nơi gia đình Long đang sinh sống- để đầu thú.

Trước đó, khoảng nửa đêm 7-7, ông Trần Văn Chính (SN 1956, ngụ Tổ 1, ấp Thành Tiến, xã Thành Đông- Bình Tân) - Vĩnh Long) đang nằm ngủ ở hiên nhà thì bỗng giật mình bởi tiếng la thất thanh của vợ ông là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1963) bên trong nhà nên chạy vào.

Khi bật sáng đèn thì ông Chính hoảng hồn phát hiện bà Nga nằm dưới nền gạch, trên vũng máu, nơi cổ có vết cắt nên ông tri hô và gọi con trai là Trần Văn Quang (SN 1986, nhà sát vách), cùng chạy qua đỡ bà Nga lên, nhưng bà đã tử vong ngay sau đó.

“Vợ tôi nằm ngủ gần ổ cắm điện nên lúc đó tôi cứ tưởng bà bị điện giật và chạy vào ứng cứu. Nhìn khu vực có ổ điện không thấy bà, tôi bước vội ra sau thì kinh hoàng phát hiện vợ tôi đang nằm úp mặt trên vũng máu.

Tôi liền hô hoán gọi đứa con trai thứ tư nhà kế bên. Khi con trai chạy đến bế xốc mẹ nó lên thì bà đã chết với vết cắt trên cổ rất sâu và dài. Ngoài ra ở lưng vợ tôi cũng có vết đâm, bên hông phải cũng có vết đâm sâu và chảy máu lênh láng”- chồng nạn nhân thuật lại.

Theo Trần Thị Cẩm H. (SN 1992, con gái út của nạn nhân), chị quen với nghi phạm Châu Thanh Long cách đây gần 2 năm, khi chị làm ở TP HCM, còn Long thì làm lơ xe tải đường dài. “Thấy Long cũng hợp với mình nên em đã cặp và sống cùng Long như vợ chồng trong khoảng thời gian qua. Khi hay tin mẹ mất, mọi người nghi ngờ Long nhưng chính em cũng không tin đó lại là sự thật đau lòng như vậy”.

Cẩm H. còn cho biết trong khoảng thời gian sống với nhau như vợ chồng (không kết hôn), chị cũng không ít lần bị Long hành hạ, đánh đập. Song, chị cố chịu đựng mà không hề hé môi than vãn với gia đình, người thân vì chị sợ sẽ làm cho cha mẹ buồn.

Vợ chồng bà Nga có tất cả 5 người con gồm 3 trai, 2 gái đều đã khôn lớn và đang đi tứ xứ để làm thuê kiếm sống. Riêng Cẩm H. là con út, đã từng kết hôn cách đây 5 năm nhưng sau đó không lâu thì đường ai nấy bước do không hợp nhau.

Sau đó, Cẩm H. quen và sống chung với một người đàn ông khác và đã có với nhau đứa con trai nhưng rồi cũng chia tay sau đó. Đứa con trai này năm nay đã được gần 4 tuổi và Cẩm H. gửi ở nhà ông bà ngoại để đi làm đến nay. Cách nay gần 2 năm, khi đang là tiếp viên một quán cà phê tại TP HCM thì quen và sống như vợ chồng với nghi phạm Long.

Ông Nguyễn Văn Thâm- Trưởng Ban Nhân dân ấp Thành Tiến (xã Thành Đông) cho biết, vụ án mạng trên đã làm rúng động làng quê vốn đang yên bình, giờ đi đến đâu ông cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao.

“Gia đình bà Nga- ông Chính trước đây từng được xét cấp hộ nghèo bởi không đất canh tác, sống bươn chải bằng nghề làm thuê làm mướn. Sau này, địa phương đã rút lại sổ hộ nghèo do những người con của ông bà đã đến tuổi lao động.

Ông Chính đi phụ hồ, còn bà Nga thì suốt ngày chỉ biết chăm sóc đàn vịt nuôi dưới kinh. Họ sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng, cũng chưa nghe từng có xích mích với ai bao giờ”- vị trưởng ấp này thông tin thêm.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo