xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cả nước hướng về Điện Biên Phủ

NGUYỄN THẾ

Ngày 7-5 là ngày hội lớn của cả nước cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Khắp TP Điện Biên Phủ, hàng vạn người đổ ra đường để được sống lại hào khí của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa

Sáng cùng ngày, trước khi lễ mít tinh và diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu, trời mưa lớn nhưng không ngăn được bước chân đi rầm rập của hàng vạn người dân và du khách đổ về quanh khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên, các tuyến đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ. Nhiều người dân và du khách đã dậy từ 3 giờ để xếp hàng chật kín trên những tuyến đường của TP Điện Biên Phủ - nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cảm xúc đặc biệt

Tờ mờ sáng, Lò Thị Lan dậy trang điểm, mặc bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Thái rất đẹp, tóc búi "tẳng cẩu", đi xe máy từ huyện Mường Ảng đến TP Điện Biên Phủ để xem diễu binh, diễu hành. Đứng ở góc đường Hoàng Văn Thái, chứng kiến sự hùng tráng, khí thế của các lực lượng diễu binh đi qua, Lan bảo: "Em rất vui và xúc động khi được chứng kiến lễ kỷ niệm".

Hòa chung vào dòng người đổ về Điện Biên những ngày này, ông Nguyễn Văn Sơn ở tỉnh Bình Dương cùng bạn đã đặt vé máy bay để ra Điện Biên hôm 5-5. "Tôi rất hạnh phúc vì được có mặt trên mảnh đất lịch sử vào những ngày kỷ niệm đặc biệt này. Chúng tôi không chỉ được sống lại không gian hào hùng của lịch sử khi tham quan các di tích mà còn nhận được sự đón tiếp nồng hậu và thân thiện của người dân nơi đây" - ông nói.

Nguyễn Thị Lan Anh (30 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ánh (25 tuổi) - ở phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ - là chị em ruột, cùng tham gia khối diễu hành quần chúng tại lễ kỷ niệm. Cả hai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên. Nhiều ngày nay 2 chị em tập luyện miệt mài để tham gia diễu hành. Lan Anh bảo em thật tự hào vì đã được góp chút công sức nhỏ bé của mình để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tổ chức thành công đại lễ.

Sáng 7-5, ngay sau lễ mít tinh là chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Đội hình diễu binh, diễu hành đã tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Các lực lượng diễu binh, diễu hành qua nhiều con đường ở TP Điện Điên Phủ

Các lực lượng diễu binh, diễu hành qua nhiều con đường ở TP Điện Điên Phủ

Tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm có toàn bộ 51 khối, trong đó 16 khối quân đội, 8 khối công an, còn lại 27 khối là các lực lượng khác như cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, trí thức… đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho người dân Điện Biên và du khách. Khi các khối từ xa đi đến, người dân đã hồ hởi vẫy cờ, hoa, vẫy tay chào đón, cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí vui tươi, hùng tráng. 

Nhiều người không giấu được sự xúc động khi được hòa mình trong không khí hào hùng và lần đầu tiên được tham gia, chứng kiến sự kiện kỷ niệm hoành tráng, niềm tự hào dân tộc dâng trào. Hàng ngàn người dân cầm cờ Tổ quốc và cất cao tiếng hát, hòa chung một nhịp tự hào khi đoàn quân nhạc tấu ca khúc "Giải phóng Điện Biên", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Anh Đặng Chung Công, người dân TP Điện Biên Phủ, chia sẻ: "Khoảnh khắc quân với dân hòa trong các giai điệu, lời ca hào hùng; những cái ôm thân mật như người một nhà... cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp đã tô điểm cho bức tranh Điện Biên Phủ anh hùng những ngày tháng 5 lịch sử".

Ấm lòng trên vùng đất anh hùng

"Các anh chị ơi, ở khu vực sân hành lễ chỗ Tượng đài Chiến thắng có 25 bác chưa có chỗ ngủ. Bác nào nhà gần đón về và bố trí chỗ ngủ giúp em với, họ đi xe khách xuống không có xe đâu ạ"; "Em đã hỗ trợ tất cả mọi người có chỗ nghỉ rồi ạ, Pom La - Thanh Xương đã không còn một ai phải ngủ ngoài đường rồi ạ!"; "Sáng giờ thấy nhiều khách du lịch đổ về Điện Biên không tìm được chỗ ở. Nhà em ngay Quảng trường 7-5 còn trống 1 phòng cho khách ở miễn phí. Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại…"… 

Đây là những dòng trạng thái được đăng trên mạng xã hội của người dân tại TP Điện Biên Phủ trong ngày 6-5 để giúp các du khách không đặt phòng trước phải vật vạ ngoài đường trong bối cảnh nơi đây đang "cháy phòng" khách sạn, nhà nghỉ vì khách quá đông.

Chị Nguyễn Diệu Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Noong Bua, sáng 7-5 dậy rất sớm cùng các cô trong trường dẫn học sinh của mình, tay cầm cờ Tổ quốc đi xem lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. "Thật tự hào hai tiếng Điện Biên, mảnh đất lịch sử anh hùng. Các em học sinh đi cổ vũ vẫy cờ, hoa để đón chào các đội diễu binh, diễu hành. Đây là cơ hội cho các em có thêm trải nghiệm ý nghĩa để hiểu về giá trị lịch sử, sự hy sinh của cha ông và giúp các em thêm yêu Tổ quốc" - chị Thúy nói.

Nhiều ngày nay cho đến kết thúc buổi diễu binh, diễu hành, hình ảnh dễ nhận thấy trên các tuyến phố ở TP Điện Biên Phủ là những nhà dân và cơ quan, đoàn thể đặt các bình nước mát miễn phí, hoa quả tươi ngon tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ và du khách đến tham quan, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về mảnh đất và con người Điện Biên thân thiện, mến khách. 

Chị Bùi Thị Dung, phường Tân Thanh, cho hay suốt nhiều ngày qua, đều đặn hai buổi sáng - chiều, chị mang nước chanh muối hoặc nước ép dưa hấu đến tặng các cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập để họ có sức khỏe phục vụ lễ kỷ niệm.

Nhiều người dân đổ ra đường xem và cổ vũ diễu binh, diễu hành. Ảnh: VĂN DUẨN

Nhiều người dân đổ ra đường xem và cổ vũ diễu binh, diễu hành. Ảnh: VĂN DUẨN

Với mong muốn góp sức cho lễ kỷ niệm lịch sử, hôm 3-5, hàng chục tấn nông sản của người dân vùng cao huyện Nậm Pồ (Điện Biên) góp sức nuôi quân đã được gửi đến các địa điểm có lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đang tập luyện. 

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, cho biết huyện đã cung cấp 70 tấn bí xanh để chuyển cho các địa điểm nuôi quân. Huyện cũng đóng hộp 5 tạ dưa baby chuyển đến 7 địa điểm có lực lượng nữ. Đây là sản phẩm nông sản của bà con xã Si Pa Phìn. Cùng với đó, tặng mỗi điểm 20 thùng sữa.

Chiến sĩ Lê Thị Hà Anh, Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, nhớ lại khoảnh khắc đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đặt chân đến Điện Biên Phủ, dọc hai bên đường đoàn xe đi qua rất đông người dân đứng vẫy tay chào. "Đây là hình ảnh đã in đậm trong trái tim tôi và đồng đội, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong hành trình này, bởi đó không đơn giản là những cái vẫy tay chào xã giao mà còn là tình cảm tin yêu đối với lực lượng Công an nhân dân" - Hà Anh nói. 

Bộ trưởng Quân đội Pháp dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1

Nhân dịp dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều 7-5, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cùng đoàn quan chức và cựu binh Pháp tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Bộ trưởng Quân đội Pháp và các thành viên trong đoàn đã đến lễ đài thắp hương và dành một phút mặc niệm.

Tiếp đó, ông Lecornu đã đi thăm một số phần mộ. Tại 2 phần mộ liệt sĩ Tô Vĩnh Diện và Bế Văn Đàn, Bộ trưởng Sébastien Lecornu đã được nghe giới thiệu về tiểu sử cùng những chiến công của 2 liệt sĩ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo TP HCM thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên Phủ

Ngày 7-5, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà cho các ông Ngô Duy Đoan (96 tuổi, nguyên Trưởng Ban Dược đội điều trị II lưu động), ông Trần Thế Đề (94 tuổi, nguyên cán bộ Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316) là những người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại các nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hằng ngày của ông Đoan và ông Đề; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những công lao cống hiến của các ông cũng như các chiến sĩ, anh hùng, liệt sĩ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. N.Phan

Gần 380.000 du khách đến Điện Biên

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết lượng khách đến tỉnh này dịp lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ rất đông; hệ thống khách sạn luôn ở trong tình trạng kín phòng, đặc biệt các ngày cuối tuần. UBND TP Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên đã huy động 102 hộ dân cung cấp dịch vụ kinh doanh lưu trú tạm thời để phục vụ du khách theo dạng homestay.

Tính từ ngày 27-4 đến 7-5, tỉnh Điện Biên ước đón 371.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 390 tỉ đồng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo