Hứa Vĩ Văn cùng những người thực hiện chương trình Góp Tình Trao Tết đến thăm nhà anh Lê Văn Lĩnh
Hứa Vĩ Văn quyết định chọn ngày sinh nhật của mình (25-12) để đi trao quà cho người nghèo, thay vì ở lại thành phố để nhận quà của mọi người. Anh tham gia chương trình “Góp tình trao tết” (Knorr, Omo và Lifebuoy phối hợp thực hiện) tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Trong danh sách 300 hộ chính sách và người nghèo, anh quyết định trực tiếp mang quà đến nhà anh Lê Văn Lĩnh (ấp 6, xã Nguyễn Phích) - gia đình nghèo nhất xã.
Hứa Vĩ Văn đến thăm và trao quà cho gia đình anh Lê Văn Lĩnh
Anh Lĩnh làm nghề canh rừng, ở cách nhà gần 40 km, con gái đầu của anh ở bên nhà ngoại tận thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), vợ anh ở nhà chăm hai đứa con thứ. Cả nhà cậy hết vào thu nhập 3 triệu đồng/tháng của anh, nên cứ thiếu trước hụt sau. Những năm trước đây, cứ Tết đến là cả nhà kéo đi “ăn Tết ké” ở nhà bà con, xóm giềng vì không có tiền để tổ chức Tết. Vì vậy, được diễn viên Hứa Vĩ Văn bất ngờ đến thăm và trao quà Tết, gia đình anh rất mừng.
Hứa Vĩ Văn trò chuyện cùng gia đình, trao áo Xuân cho 2 bé Sum & Họp
Hứa Vĩ Văn xua tan không khí buồn bằng những câu chuyện vui và động viên gia đình. Anh bảo: “Khi gặp những người nghèo, tôi muốn được trao tinh thần sống lạc quan. Chỉ có lạc quan mới giúp họ gượng qua cơn khốn khó và thay đổi được số phận”.
Chàng diễn viên điển trai được trẻ em mến tay mến chân ngay từ lúc mới gặp. Hai đứa con song sinh của anh Lĩnh đang học lớp 2 và lớp 3. Một bé bị lưu ban vì trong nhà không có người kèm học. Anh Lĩnh mới học đến lớp 4, lại thường xuyên ở rừng. Vợ anh Lĩnh không biết chữ nên không thể giúp con học. Đó là nỗi băn khoăn lớn nhất khi Hứa Vĩ Văn tiếp xúc với gia đình.
Hứa Vĩ Văn còn mua quần áo đẹp để tặng hai bé ăn Tết. Các bé xúng xính áo mới. Đã lâu lắm rồi, bọn trẻ mới có cảm giác Tết rõ đến vậy.
Cả nhà theo Hứa Vĩ Văn ra dự hội Xuân được tổ chức tại UBND xã Nguyễn Phích.
Hứa Vĩ Văn chia sẻ: “Nhà tôi có truyền thống sum họp mỗi khi Tết về. Ai đi đâu xa cũng phải về vào đêm giao thừa, đó là điều luật bất di bất dịch. Giá trị lớn nhất của Tết là được về bên nhau, ngồi cạnh, trò chuyện ấm áp với nhau. Tôi mong gia đình anh Lĩnh cũng được sum họp trong ngày Tết và sắp xếp lại cuộc sống để được ở cùng nhau suốt cả năm. Anh Lĩnh kể, anh không dám cho con gái đầu gọi điện thoại cho mình, vì gọi lần nào cả hai cha con cũng khóc, chẳng nói được lời nào. Tôi không thể kìm được lòng khi nghe câu chuyện đó”.
Tại hội Xuân “Góp tình trao Tết”, Hứa Vĩ Văn trao quà cho những gia đình nghèo khác.
Anh cho hai bé Sum và Họp ngồi chung với mình suốt buổi lễ. “Đây là câu chuyện xúc động về sự sum họp. Nó sẽ nhắc nhớ tôi về giá trị gắn kết của gia đình, giúp tôi biết mình hạnh phúc khi có cơ hội được kề cận bên người thân yêu mỗi ngày”.
Tết này, mua mỗi sản phẩm Omo, Knorr hay Lifebuoy là bạn đã chung tay gom yêu thương và trao tặng hạnh phúc giản đơn cho 10.000 hộ (chi tiết tại www.goptinhtraotet.com).
Viết bình luận