Các bạn sinh viên đã được thực tập, trải nghiệm thực tế, giao lưu với các trưởng bộ phận của khách sạn; đặc biệt là làm việc tại 2 khâu quan trọng nhất là buồng và nhà hàng. Điểm nhấn trong học kỳ doanh nghiệp lần này là các bạn sinh viên cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với ông Phan Thanh Long, giám đốc khách sạn Rex, Chủ nhiệm học kỳ doanh nghiệp. Bằng tình cảm chân thành, cởi mở của người đi trước, ông Long đã chia sẻ những chặng đường gian khổ của chính bản thân ông khi bước vào lãnh vực khách sạn - một công việc mà nghề chọn ông chứ không phải ông đã chọn công việc này khi quyết định thi vào đại học. Theo ông Long, để thành công trên đường đời, các bạn sinh viên phải luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế, tư thế để có thể làm việc ở bất cứ lãnh vực nào mà "nghề chọn mình". Một khi đã gắn bó với lương duyên nào thì chúng ta cũng phải nỗ lực học tập không ngừng để có thể đáp ứng cao nhất yêu cầu của công việc. Trả lời thắc mắc của sinh viên khi các bạn còn tâm trạng "bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước", ông Long nhắn nhủ chân tình: Các bạn nên nhớ chúng ta tốt nghiệp ra trường cần phải đi làm nghề từ những vị trí thấp nhất thì mới thấu hiểu tất cả ngóc ngách của công việc; chứ đừng tự đặt mình vào ghế nọ ghế kia để rồi thất vọng. Với kinh nghiệm lâu năm, ông cho rằng: những khó khăn trở ngại trên đường đời luôn là động lực để thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước, để ngày một trưởng thành trong cuộc sống.
Ông Phan Thanh Long, Giám đốc khách sạn Rex giao lưu với sinh viên giải thưởng Lương Văn Can
Không dừng lại ở những chia sẻ về kinh nghiệm làm việc trong môi trường phục vụ mà "khách hàng là thượng đế", buổi giao lưu còn xoay quanh chủ đề về khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Bạn Huỳnh Khánh Bích Ngọc, quê ở Lâm Đồng, vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương cho biết: đây là một cơ hội thực tập ý nghĩa nhất với em khi được "sống" thật trong môi trường làm việc vừa chuyên nghiệp, vừa văn hóa. Cám ơn các anh chị cán bộ, nhân viên ở khách sạn Rex đã ân cần, chu đáo hướng dẫn cụ thể cho chúng em trong 2 ngày ở Rex, để chúng em cảm nhận được Rex thật sự là "ngôi nhà của khách".
Viết bình luận